Thursday, September 8, 2022

XH THU LIỄU VÀ BẠN THƠ

 **HẠNH PHÚC **

Nghĩa vẹn ân nồng chẳng cách xa

Niềm vui hạnh phúc ở quanh nhà

Xuân về én liệng mai đào trổ

Hạ trỗi ong vờn phượng cúc pha

Lá trải vàng thu đừng giận dỗi

Tình trao ngọt giấc hãy chan hòa

Bên người dẫu phải mùa đông lạnh

Tổ ấm gia đình giữ đượm hoa.


-THU LIỄU 2022 -


💞Em mến chúc gđ fb luôn HP nhiều ạ! 💞


     **********************


Bài họa của anh Đình Tự Liêu

Bài thơ hay lắm e, xin chia sẻ cảm xúc cùng e; chúc e vv hp mỗi ngày!


MÃN NGUYỆN LÒNG

Mộng khảm sum vầy mãi khó xa

Cùng xây tổ ấm dựng nên nhà

Ân gìn chính trực nào buông thả

Ái dưỡng trung thành chẳng trộn pha

Nghĩa bậu êm đềm không xảo trá

Tình phu nhã nhặn phải ôn hòa

Đâu vì vật chất mà sa ngã

Thỏa mãn duyên phần lộc thắm hoa

Liêu Đình Tự


     ***************************


Bài họa của anh Hà Xuân Thạch

Bài xướng hay, nhẹ nhàng. Chúc mừng em. Anh góp vui


TÌM HẠNH PHÚC


Đêm sầu mượn gió gởi người xa

Trách cãi làm chi lạnh phủ nhà

Lệ ứa trào mi lòng đẫm tủi  

Tim hằn để sẹo tiếng gièm pha

Hờn ghen khổ cực thèm âu yếm 

Giận dỗi buồn đau muốn giải hoà 

Nghĩa nặng tìm nhau đừng lẻ khóc

Kiên trì hạnh phúc nở tình hoa.

HXT 07092022B86


     ***************************


Bài họa của anh BA Thanh Nguyen 


Hay lắm. Chúc mừng em.👏👏🌷🌷

Huynh xin góp bút họa vui.


MƯU CẦU HẠNH PHÚC


Sum vầy cố giữ chẳng rời xa

Phúc hạnh tràn dâng ở mỗi nhà

Hận dỗi xin đừng, buông cản phá,

Sân hờn hãy bỏ, chống gièm pha.

Lòng luôn quí trọng, tình lan tỏa,

Nghĩa phải gìn trân, hiếu thuận hòa.

Gửi hết niềm tin vào cõi dạ

Gia đình, một tổ ấm đầy hoa.


                Bá Thành , BĐ, 07.09.22


   ***************************


Bài họa của anh Phung Phan

CC   THANH BÌNH


Yên bình nắng đẹp quãng trời xa

Khói tỏa màu lam dọc dãy nhà

Đậm sắc trên đồng bông liễu trổ

Tươi màu cạnh bãi ấm trà pha

Vì duyên nẻo hẹn từng câu dỗi

Bởi nợ chiều trông vẫn tiếng hoà

Mỗi khắc yêu thầm mơ tưởng đợi

Đôi phòng trước cửa thật nhiều hoa


   Phung Phan


    ***************************


Bài họa của anh Chin Ngo Van


THÂN GỬI 


Em còn ở  mãi phía trời xa 

Để nỗi niềm vương cách biệt nhà

Viết chữ ân cần lo kẻ giận

Buông lời mát mẻ sợ người pha

Thầm mơ cuộc sống duyên nồng tỏa 

Khẽ nhủ thời gian phận thắm hoà

Lặng lẽ đôi dòng thân gửi nhá

Cho ngày rạng rỡ trải màu hoa.


Chín Ngô Văn!

Chúc em ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc nhé!


    ***************************


Bài họa của anh Bỉnh Dương


Góp vui với em 

RỘN RÃ XUÂN CHỜ 

Hiên buồn vội đếm chuỗi ngày xa

Khỏa lấp trần tâm nỗi quạnh nhà

Cạnh cổng đìu hiu nhành liễu úa 

Bên vườn lặng lẽ bóng chiều pha

Hoài mơ giấc mỏi tình say hẹn 

Ấp ủ niềm vui cõi đẹp hòa 

Đã dợm xuân về theo én nhỏ 

Nghe lòng rộn rã với ngàn hoa.

Bỉnh Dương - 08/9/2022


    ***************************


Bài họa của anh Vu Hai


DUYÊN NỒNG

❤❤❤


Duyên mình mãi thắm chẳng dời xa

Nghĩa dệt tình đan tổ ấm nhà

Dõi cảnh xuân về vui tiếng nhạc

Trông ngày hạ đến khởi lời ca

Gìn cho ngõ ái nồng hương tỏa

Giữ để vườn yêu đượm sắc hòa

Kết sợi tơ hồng loan chữ hỷ

Gia đình hạnh phúc thỏa lòng ta

Thơ: Vuhai


   ***************************


Bài họa của anh Bảo Thái Quốc Bảo


TÌNH


Ân tình vẹn mãi chẳng rời xa

Nghĩa ái nào đâu chỉ tại nhà

Phước hạnh vun đầy hương sẽ trổ

Thanh nhàn đọng mãi ý hoài pha

Gia đình kết tụ không còn dỗi

Bạn hữu đồng tâm chắc phải hòa

Cảm giác lòng an dù bão lạnh

Nên đường ngập lá cỏ và hoa.


Quốc Thái


    *************************** 


Bài họa của anh Van Đưc Vanduc Phan


MÃN NGUYỆN 


Chung tình ái đặm ngại gì xa

Để giữ nhân duyên mặc ngái nhà

Hợp tiết lành mưa cành lá trổ

Theo kỳ thuận nắng nụ bông pha

Vừa ta ý hợp xây ngần hạnh

Thỏa họ lòng vui thảo chữ hoà

Tổ ấm luôn bồi đông hết lạnh

Gia đình mãn nguyện thắm hơn hoa.


    ***************************


Bài họa của a Nguyễn Khắc Tuấn

TÌNH NỒNG

Duyên thắm tình nồng không thể xa 

Bên nhau vui vẻ nghĩa thuận hòa

Chồng đầu đội trời chân đạp đá

Vợ xinh hiền thảo đảm việc nhà 

Xuân hạ thu đông cùng chụm má 

Gian nan vất vả chẳng kêu ca

Niềm vui cuộc sống sẽ lan tỏa 

Hạnh phúc gia đình mãi nở hoa 


Thơ em viết rất hay , em xinh đẹp dễ thương quá , anh chúc em buổi tối vui vẻ và hạnh phúc em nhé 🌹


     ***************************


Bài họa của anh Võ Văn Thuận


Họa thơ THU LIỄU

GIA ĐÌNH

Tác giả võ văn Thuận

Gia đình hạnh phúc chẳng còn xa

Sướng cực cùng nhau khổ tại nhà

Đã hẹn xuân này bông lại trổ

Đương mùa hạ đến liễu nhiều hoa

Thu về lỡ hẹn đừng nên dỗi

Lạnh lẽo đông sang cũng nhạt nhòa

Phước đủ an lành nên nắm giữ

Cùng chung ý nghĩa chúc mừng nha

BH Lãng Tử

7.9.2022


    ***************************


Bài họa của anh Kinh Nguyen

VỌNG TIẾNG XA


Nắn nót cung đàn vọng tiếng xa,

Nâng niu hạnh phúc mãi chung nhà.

Trăng Thu lấp lánh cây vàng lá,

Nắng Hạ lung linh phượng thắm hoa.

Ngõ hạnh chung tình luôn khấm khá,

Vườn loan trọn nghĩa khó phôi pha,

Sông xanh mát mái vui tao nhã,

Cuộc sống tào khang ý hợp hòa.


  Kinh Nguyên


    ***************************


Bài họa của anh Ngoc Nguyên


Thơ hay .Duyên lắm em.Xin chúc mừng.!

Góp vui nè.

 **TÌNH YÊU**

Hằng đêm tỉnh lặng nhớ người xa.

Luyến bạn ngày xưa ở ngõ nhà.

Ngút tỏa trời nam tình đượm thắm. 

Duyên nồng cõi bắc nghĩa phôi pha.

Chim trời xoãi cánh mong bến đổ.

Viễn khách ly hương đợi thái hòa.

Hạ mãn Thu tàn Đông ghé lại.

Xuân về mãi ngát nhụy hương hoa.


   ***************************


Bài họa của anh Lân Nguyễn


Thơ em hay quá.Anh họa góp vui nha.

💞💜---TRỌN TÌNH YÊU --- 💜💞

(HỌA)

Vui vầy nghĩa đượm chẳng còn xa

Hạnh phúc ân nồng quấn chỗ nhà

Bướm giỡn  xuân về  mai nhụy xõa

Ong  vờn hạ đến phượng bông xòa

Vàng  thu  lá  rũ  đừng  than  qỏa

Ngot giấc tình trao muốn vãn hòa

Dẫu phải mùa động nhân lạnh quá

Gia  đình  tổ  ấm  giữ  nhành  hoa

Lân Nguyễn.07/09/2022.


   ***************************


Bài họa của anh Cong Nguyen Thanh


HẠNH PHÚC


Thương nhiều dạ chẳng muốn rời xa

Chỉ ước về chung một mái nhà

Buổi đến say cùng men thắm ủ

Hôm về thỏa với rượu nồng pha

Thề vun hẹn ước làm duyên hợp

Nguyện dưỡng niềm tin để nghĩa hòa

Sức hợp tâm đồng xây cuộc sống

Cho vườn hạnh phúc tựa ngàn hoa.


Ngày 8.9.22


   ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tony

LÀNG QUÊ XƯA


Tuy còn sống ở quãng trời xa,

Vẫn nhớ về quê nỗi nhớ nhà.

Đó điệu trai hò câu ghẹo phá,

Đây lời nữ đáp giọng đùa pha.

Con người giản dị lòng khiêm hạ,

Cuộc sống cần chuyên nghĩa thuận hòa.

Có những vườn cây mùa rợp lá,

Con đường đá phủ ngạt ngào hoa.


Tony Nguyễn


     ***************************


Bài họa của anh Quang Hà


GẮNG 


Tâm đồng  gắn mãi  chẳng rời xa 

Lửa ấm tình êm đẹp  mỗi nhà  

Giữ trọn niềm tin   ngời để thắm 

Trao tròn  hạnh phúc lẽ nào pha 

Dù cho số phận dầu  bươn trải 

Khó để  đời riêng   vỡ nhạt hoà 

Cuộc sống nồng say càng mở rộng

Duyên hồng   rực sáng nở bừng hoa


    ***************************


Bài họa của anh Đỗ Hiệp


** HẠNH PHÚC **


Ước hẹn câu thề chẳng rời xa

Tình yêu hạnh phúc ở chung nhà

Xuân về hoa nở mai đào trổ

Tiếp hạ giao mùa đỗ thi ca

Phủ lá vàng rơi tình thu nhớ

Bao điều san sẻ hãy cùng nhau

Phòng luôn giữ ấm mùa Đông lạnh

Nghĩa thuận gia đình tốt vẹn trao


Thật tuyệt vời em ơi. xh hay ảnh đẹp quá. mến chúc em đêm an lành lướt mạng vui nha em


    ***************************


Bài họa của anh Calvin Nguyen


BUÔNG BỎ ĐI


Giận dỗi điều gì bỏ biệt xa

Người thân vẫn đợi ở quê nhà 

Lời xưa chẳng tốt thôi hờn trả

Chuyện cũ không lành hãy lãng pha

Chớ có gây thêm nhiều thảm họa 

Đừng nên giảm bớt những an hòa

Từ bi bác ái hương lan tỏa 

Cuộc sống thanh nhàn sẽ nở hoa


07.09.2022

Calvin Nguyễn


   ***************************


Bài họa của anh Lê Tấn Phượng


Họa vui cùng em


NIỀM VUI HẠNH PHÚC 


Nghĩa vẹn tình thâm những đậm đà

Niềm vui ước nguyện mãi quanh ta

Xuân về hoa nở vui khắp ngả

Hạ trỗi cung đàn cánh Phượng xa

Lá phủ đường quang cây trút lá

Tình trao ước nguyện sẽ nên nhà

Bên người thắm quyện ngày Đông giá

Tổ ấm chan hòa mãi nở hoa...


  ***************************

   


Bài họa của anh Phi Bang Tran


RẠNG LIỄU MÙA THU 


Thu vàng bóng nguyệt cõi trời xa

Liễu biếc nền thơ vịnh cảnh nhà

Liễu mộng in hình soi dáng Liễu

Thu chờ lữ khách đợi trăng pha

Thu chan giấc điệp lòng vui thỏa

Liễu vẫy nhành sum ý thuận hòa

Liễu rạng Thu ngời Thu luyến Liễu

Thu nhìn mến Liễu tặng tình hoa.

           Phi Bang Tran

           ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


               THƯƠNG YÊU

Thương người nguyện ước mãi đừng xa

Sướng khổ đồng ưng sống một nhà

Vợ nấu nồi canh thừa vị mẳn

Chồng khen cũng ngọt thiếu đường pha

Không chê nghiệt ngã tình ân ái

Chẳng trách vu vơ nghĩa hiệp hòa

Giữ đạo tào khang cho trọn kiếp

Nâng gìn thể ngọc quý đời hoa.

          Phi Bang Tran

           ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷


    ***************************


Bài họa của anh Lê Đức Thiên


CHẲNG PHÔI PHA


Cảm mấy vần thơ..chỉ gọi là.

Góp vui với bạn hội thơ ta.

Gieo niềm hạnh phúc nghe thấy đã.

Lắng đọng ân tình ..bạn phương xa.


Lời thơ êm dịu..đẹp như hoa.

Ngọt áng vần thơ rất hài hòa.

Gắn kết bên nhau từ muôn ngả.

Thắm tình nặng nghĩa..chẳng phôi pha.

❤️❤️


    ***************************


Bài họa của anh Trần Đình Bằng


Anh họa góp vui nha!

YÊU THƯƠNG!

Duyên tình thắt chặt dẫu gần xa 

Nghĩa cả bồi vun dựng nếp nhà 

Trải cuộc tầm sinh đừng thán vả 

Đương thời đổi vận chớ nhạt pha 

Câu thề bạc tóc răng long hóa 

Tiếng thệ vàng son chữ hợp hòa 

Hạnh phúc bốn mùa tâm nguyện thỏa 

Yêu thương mãn kiếp đỉnh thăng hoa.

07/09/2022


     ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tth


Hay lắm em ơi , góp vui cùng Em nhé

Vạn lý quan san cách vạn nhà

Ngàn trùng một chạm thấy bên ta

Vần thơ chắp cánh theo mùa phổ

Tiếng nhạc thanh ngân vọng khúc xa

Thấy khách làng thơ mang chút dỗi

Trông đời lãng tử tiếc lần hoa

Mai đây tiết đến ngày đông lạnh

Đợi đến bao lâu được bóng ngà

Tg TTH


    ***************************


Bài họa của anh Anh Ban Mai


Thu Liễu

Hoạ vui cùng bạn nha.


       CHÂN TÌNH.

Chân tình thắm đượm chẳng còn xa.

Lý tưởng niềm tin đến cửa nhà.

Nắng ấm xuân ngời chen nụ toả.

Mưa rào hạ thắm quyện đài pha.

Hờ thu lá úa sôi niềm thả.

Tiết đổ hồn say trở giấc hoà.

Dẫu biết ninh lòng thân sóng cả.

Êm đềm hạnh phúc ấy ngàn hoa.

      07.09.2022

         Anh Ban Mai


    ***************************


Bài họa của chú Bieu Le

Rất hay và vô cùng ý nghĩa !

Chú hoạ cùng cháu đôi vần nha !


NGHĨA TÌNH


Vợ chồng tình nghĩa chẳng rời xa

Thắp lửa yêu thương ấm cửa nhà

Gìn nghĩa vẹn tròn đừng để mất

Giữ tình trong sáng chớ phôi pha

Thu về lá rụng cành đâm lộc

Xuân sang nụ nhú cội giao hòa

Tổ ấm trăm năm vui trọn đạo

Gia đình hạnh phúc nở ngàn hoa !

Lâm Đồng Ngày 7.9.2022

Chú Lê Đình Biểu lưu bút !


    ***************************


Bài họa của anh Thiet Nguyen


TÌNH THIẾT THA 

""""""""""""""""""""""

Anh đã cùng em hứa mặn mà, 

Niềm vui vun xới mảnh vườn hoa. 

Xây căn nhà nhỏ nơi hạnh phúc, 

Dựng tổ uyên ương chốn ngọc ngà. 

Mấy độ thu về cây rụng lá, 

Bao mùa đông lại tuyết sương pha. 

Giữ lòng thắm mãi lời chung thủy, 

Yên ấm tình đời dệt khúc ca. 

7.9.2022

Sơn Hải


    ***************************


Bài họa của anh Phạm Văn


(Họa góp vui cùng em Thu Liễu)

---------

Thơ:    HẠNH PHÚC.

--------


Giữ vẹn ân tình dẫu cách xa.

Thương con nhớ vợ ở quê nhà.

Mong mùa tết lại hoa tình trổ.

Đợi lúc xuân về ái rộ hoa. 

Mỏi mắt  chờ trông nào lệ dỗi.

Ngày đêm tưởng nhớ đậm chan hòa.

Bao mùa lá đổ... rồi đông lạnh.

Vẫn ấm trong hồn vạn sắc hoa.


    ***************************


****


Vẫn ấm trong hồn vạn sắc hoa.

Phu thê đạo nghĩa ái chan hòa.

Câu tình sưởi ấm mùa đông lạnh.

Tiếng thủy chung bừng sáng tựa pha..

Chẳng trách không buồn đâu giận dỗi.

An lòng mãi đợi bóng người xa.

Chờ khi tết lại mai đào trổ

Để thấy xuân nàng rộ sắc hoa.

****


Phạm Văn .


    ***************************


Bài họa 3 của anh Phạm Văn

(Họa góp vui cùng em Thu Liễu bài HẠNH PHÚC)

Bài 3:

*** 

-------

Đôi lứa đây rồi chẳng cách xa.

Từ khi thiếp bậu sống chung nhà.

Nhớ ngày hẹn ước mùa cau trổ.

Buổi ấy hoa đèn rực ánh pha.

Xóa muộn tiêu sầu bao giận dỗi.

Vầy duyên can lệ  ái chan hòa.

Nào đâu gối lẻ mùa đông lạnh.

Hạnh phúc tươi nồng trải sắc hoa.

 

Phạm Văn Niêm.


    ***************************


Bài họa của anh Lê Đức Chưởng


Hoạ góp vui cùng bạn 


HẠNH PHÚC


Vẫn mến thương dù phải cách xa

Niềm mơ hạnh phúc ở chung nhà

Ân tình mãi thắm  đừng phai nhạt

Chữ ái luôn nồng

 chớ loãng pha

Nựng nịu yêu chìu đừng nóng dỗi

Nâng niu dịu ngọt phải ôn hoà

Tơ duyên hạnh phúc men say đắm

Tổ ấm gia đình đượm sắc hoa

Lê Đức Chưởng


    ***************************


Bài họa của anh Vũ Như Cẩn

.           ** HẠNH PHÚC **

                ~•~•/|♡|\•~•~

Hạnh phúc bên mình chẳng có xa

Vui lòng trọn nghĩa ấm trong nhà

Mai Đào trổ nụ chim bay liệng 

Cúc Liễu đan cành bướm dõi hoa 

Sắc Hạ buồn mau đừng giận dỗi

Màu Thu thắm đậm hãy chan hòa

Mùa đông cảm cảnh trời sao lạnh

Tuyết phủ sang dày thổi gió qua.!


***

♡》Vui thơ TNBC-ĐL bút họa cùng em gái Thu Liễu 

- Mến chúc em luôn vui vẻ xinh đẹp hạnh phúc nha


   ***************************


Bài họa của anh Ngọc Cẩn


NGHĨA ĐẬM ĐÀ

Tổ ấm gia đình giữ vẹn hoa

Niềm vui đẹp mãi với muôn nhà

Hương nồng phúc phận tình thơm thảo

Ngọt trái duyên cầu chẳng cách xa

Sợi nắng vàng thu mùa hạnh phúc

Trăng vờn giấc mộng bến bình ca

Bên nhau vóc lụa tàn đông lạnh

Thắm đượm nồng ân nghĩa đậm đà


     ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Công Dũng


Xh tuyệt vời quá, ảnh xinh. Xin góp bút cùng các Thi sĩ


    ĐÃ NGUYỆN


Đã nguyện cùng em trước lúc xa

Lòng son giữ mãi mới vui nhà

Xuân về vạn vật đua nhau trổ

Hạ lại tình duyên mấy lệch pha

Lẻ bóng thu sang xin chớ vội

Đơn côi chuyển tiết hẹn đông qua

Tương lai đón đợi đâu băng lạnh

Tổ ấm gia đình thắm sắc hoa 


   08.9.2022

 Nguyễn Công Dũng


    ***************************


  Bài họa của anh Duy Tran


TRỌN BỐN MÙA YÊU 


Trọn bốn mùa yêu mãi thuận hòa 

Gia đình hạnh phúc tháng ngày qua

Mùa xuân ngọn phún mai đào nở 

Hạ trái sum sê trải khắp nhà 

Thấu hiểu thu về cây lá rụng 

Không mùi quyến rũ của loài hoa 

Đông trời lạnh buốt tình san sẻ 

Cả một đời thương đến tận già 


Duy Trần 08/09/2022


   ***********************


Bài họa của anh Nguyễn Văn Hoè


TRUNG THU


Quê hương đất nước rực đèn hoa

Trung thu độc lập tết muôn nhà

Cả nước tưng bừng cho ngày hội

Nhà nhà tự tại lễ ông cha

Trẻ em nô nức chờ phá cỗ

Người lớn vội vã sắm bánh quà

Đêm hội rước đèn vui rộn quá

Tùng rinh trống giục vọng vang xa

7/9/22

Nguyễn Văn Hòe


    ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Đường


Hoạ y đề


HẠNH PHÚC


Đi tìm hạnh phúc ở đâu xa

Lẩn quẩn bên nhau dưới mái nhà

Con cháu ngoan hiền nhìn mát dạ

Vợ chồng thuận thảo hợp lòng ta

Tình yêu mãi mãi cùng trân quý

Lẽ sống luôn luôn giữ hiếu hoà

Củng cố niềm tin dù sướng khổ

Cây lành trái ngọt sẽ đơm hoa


                Huyền Đương


    ***************************


Bài họa của anh Van Dan Hoang

Tình ái lâu bền bởi tại ta

Cùng xây hạnh phúc một mái nhà

Chiều chiều vợ bận nuôi con nhỏ

Sáng sáng chồng lo tưới luống hoa

Sóng gió hai mình lo chèo chống

Bình yên một cặp chẳng rời xa

Vun trồng trái ngọt bên nhau hưởng

Tổ ấm muôn đời nở thắm hoa


    ***************************


Bài họa của anh Phạm Tuấn Kỳ


HẠNH PHÚC 


Hạnh phúc luôn luôn ở cạnh ta 

Tìm đâu mỏi mệt ở nơi xa 

Chỉ vì ta thiếu sự mặn mà 

Đừng để con tim mình hóa đá 

Tình bạn tình yêu vụt phôi pha 

Chần chừ lưỡng lự sợ vấp ngã 

Hãy yêu cuồng nhiệt với thiết tha

Đừng sợ ong bướm sợ bẻ hoa


     ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Tài


Thu Liễu

Bài thơ quá hay

Ảnh đẹp tuyệt vời

Xin góp vui cùng người đẹp


ĐỢI ANH...


Ái trao hẹn hứa mãi không xa

Ráng đợi rồi đây sớm một nhà....

Đôi mắt kia đừng rơi lệ quá

Lời thề nguyệt giử chẳng phôi pha

Anh về thưa lại với ba má

Đến đón em về rước kiệu hoa

Hai họ cụng ly vui quá xá

Uống mừng tiệc cưới của đôi ta


   ***************************


Bài họa của anh Quang Lê


HẠNH PHÚC


Hạnh phúc bên nhau chỉ có ta

Niềm vui rạng rỡ chẳng đâu xa

Thu về giá lạnh đâm chồi lá

Hạ đã đi qua phượng hết hoa

Giữ vững niềm tin là đã thỏa

Gia đình ấm cúng đúng lời ca

Bên chồng ấp ủ hương tình đã

Cái nghĩa trăm năm đúng thật quá...


QL.  08.9.2022.


    ***************************


Bài họa của anh Trương Lê

CHUNH TÌNH !!!


Hạnh phúc duyên nồng mãi có nhau

Tình bền nghĩa trọn đến mai sau

Xuân hồng khăps chốn muôn hoa nở

Hạ thắm sân trường Phượng rực màu

Lá đổ vì thu buồn rười rượi

Đông sang giá lạnh vẫn ân sâu

Răng Long đầu bạc lời giao ước

Đã nguyện thủy chung giữ mộng cầu ..


    ***************************


Bài góp vui của anh Nguyễn Phát Thịnh


======HẠNH PHÚC =======


Trăm năm giữ trọn mối duyên nồng

Xa vắng một giờ vẫn nhớ mong

Xuân thắm trăm hoa đua nhau nở

Hạ phượng tình anh vẫn đợi chờ

Thu vàng tùng cúc mãi hồn thơ

Tình yêu thắm đẹp thật như mơ

Bên nhau dẫu có mùa đông nhớ

Ấp ủ yêu thương đến dại khờ 


NGUYỄN PHÁT THỊNH


    ***************************


Bài họa của anh Nguyên Nguyen Tan Mo

HẠNH PHÚC 


Tình chồng nghĩa vợ chẳng đâu xa 

Thắm đượm bên nhau mãi một nhà 

Ước nguyện lâu dài vui hạnh phúc

Chàng chàng thiếp thiếp nở như hoa 


Lá dụng chiều thu chung một lối 

Môi kề má ấp thật chan hòa 

Cho dù cuộc sống nghèo hay đói 

Vững dạ đôi mình ta với ta


    ***************************


Bài họa của anh Lê Ngọc Cẩn

TÌNH NỒNG .

Nghĩa ấm tình nồng đượm thiết tha.

Giữ trọn bên nhau phút đậm đà.

Xuân đợi én về xanh sắc lá

Hạ vàng  ve trỗi khúc tình ca


Hoa cúc mùa  thu đậm bay xa.

Tình trao ngày ấy vẫn mặn mà 

Bên em sưởi ấm mùa đông giá 

Ấm áp  yêu thương nét ngọc ngà .


     ***************************


Bài họa của anh Dương Công Khánh


Mộng hợp hoà( hoạ Hạnh Phúc)

Dắt tay mơ hái bóng trăng xa

Neo ngọn hàng cau trước cỗng nhà

Nhuộm ánh lung linh màu nguyệt rạng

Pha nguồn lóng lánh tóc sương pha

Chân trơn chân đất hồn tương cảm

Mắt mở mắt dim mộng hợp hoà

Uom nụ nồng nàn hương vị ngọt

Nở bừng hạnh phúc giấc mơ hoa

Namkha


   ***************************


Bài họa của anh Võ Đình Vân Võ


GIỮ GÌN


Giữ gìn hạnh phúc chẳng rời xa 

Tình nồng chan chứa mãi chan hòa

Vợ chồng sẻ chia bao sướng khổ

Kề gối chung chăn một mái nhà

Miệng đời thế gian nhiều gian dối

Chẳng thể chia lìa hai chúng ta

Chỉ cần tình mình luôn chung thủy

Vườn yêu rộn rã tiếng chim ca


Đình Vân 


Thơ em viết hay giàu cảm xúc và em xinh đẹp dễ thương ngất ngây iu lắm em ơi 💏💋💕🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹


    ***************************


Bài họa của anh Vinh Dao


SAY CÚC ĐẠI ĐOÁ....


❤️

Chẳng nợ duyên nhau bẵng quên hoa

Hỷ môn hạnh chúc phúc người xa

Chẳng nghĩa vương tơ hứng thơ hoạ

Chửa bén tương ngộ hoá chuốc ngà..!

Tái hợp đông kề đáo mai hoa

Thu sang lá vàng chan ánh loá

Má phượng hồng đào thuyền neo cạ

Tình thu hoàng cúc say đại đóa...!

❤️


HN, - 8/9/2022 - Hoạ với Thu Liễu.

          ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️


     ***************************


Bài họa của anh Cư Dân Mạng


BÌNH AN ..👈

----------------

Hạnh phúc bình an đến mọi nhà  .👈

Trăm miền hạnh phúc vui quá ta. 👈

Chính phủ an dân bình tĩnh nhá. 👈

Không thể lơ là phòng dịch giã. 👈

Thắm tình như vậy đời nở hoa. 👈

Ba miền non nước khúc hoan ca. 👈

Đất trời rộng mở hoa chen lá. 👈

Một dải non sông mãi chan hoà .👈


    **********************


Bài góp vui của anh Vu Nguyen Thac


Họa nhé 


Bốn mùa xuân hạ thu đông 

Mùa nào cũng đẹp bởi lòng mình thôi 

Mùa xuân hoa nở rợp trời 

Hạ về nhớ lại một thời thư sinh 

Thu nay nhóm ngọn lửa tình 

Đông sang hai đứa chúng mình chung đôi 

Bên nhau tình thắm mình ơi

Giữ gìn hạnh phúc trọn đời thủy chung 

Em yêu nhớ 

Em biết rồi mà anh yêu của em ơi 

Thơ nhé em 

Thơ hay ảnh đẹp lung linh b tối v vẻ hp đong đầy yêu thương nhé em gái của anh à


    ***************************


Bài góp vui của anh Túc Lê


Họa cùng Thu Liễu mến nhé


* * * ĐỜI VUI * * *


Túc Lê Văn(xứ nghệ)


ĐỜI vui khi ta mãi thương nhau

HẠNH phúc lung linh thắm sắc màu

NGAN ngát hương nồng tình mộng mị

Sợi thương sợi nhớ chắc bền lâu


NGÀY tháng xây nghĩa nặng ân sâu

NÂNG niu tổ ấm hết buồn sầu

TÂM trong dạ sáng lòng nhân ái

ĐẸP cảnh  hôm nay đẹp mai sau


TYK LE BAH

8/9/2022 .


    ***************************


Bài họa của anh Chiến Minh


MÙA CƯỚI


Một kiếp duyên tình chẳng phôi pha

Trăm năm mộng ước sống chung nhà

Đông tàn đến phận hoa đào nở

Pháo rượu tưng bừng rộn tiếng ca

Chú rể cô dâu vui sắc thắm

Đường làng trải thảm rắc ngàn hoa

Câu thề đã trọn đôi ta ước 

Hạnh phúc trăm năm thật mặn mà .


    ***************************


Bài họa của anh Nguyễn Na


SẮC THU


Sắc thu trong sáng lan tràn toả

Đẹp ánh môi hồng thắm tình ta

Cau non bung toả tươi hương thắm

Bướm ong bay lượn nhấp nhị hoa


Giàn trầu xanh thắm tươi mặn mà

Ngan ngát hương cau bay tràn xa

Thu này hẹn em cau non mới

Thắm đượm đôi mình vang tình ca

7-8-2022

Thơ nguyễn NA


No comments:

Post a Comment