Tuesday, September 20, 2022

BUỔI SINH HOẠT TRAO ĐỔI THƠ TRANG THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI


 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CUỐI TUẦN 

CHỦ NHẬT 18/09/22


 XIN GỬI ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN YÊU THƠ, CÁC THI NHÂN GẦN XA 

ĐÔI LỜI TÂM SỰ VỀ MÙA THU ĐẸP NHẤT TRONG NĂM , MÙA THU ĐẸP NHẤT TRONG ĐỜI CỦA MỘT KIẾP NGƯỜI .


Munich 16/09/22

Thơ Người đó ta đây 

Phó Chủ Tịch 

HUY NGUYỄN


CÂU LẠC BỘ THƠ VIỆT NAM 

NHỮNG BÀI THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI 


Nói đến MÙA THU là nói đến mùa đẹp và lãng mạng nhất trong năm, lòng người mang nhiều cảm xúc bâng khuâng, hoài cảm nhất.


Thu đi cho lá vàng rơi, 

lá rơi cho đám cưới về .....


Nói đến MÙA THU là nói đến Người con gái đẹp lộng lẫy bước lên xe hoa về nhà chồng để lại mối tình dang dở đắm say .

Biết bao vần thơ, nốt nhạc của người nghệ sĩ đã thêu dệt nên những bức tranh THU đẹp cho đời. 


Mùa thu là mùa của nỗi buồn, của chia tay, của những mối tình dang dở. Ở tuổi còn đi học, các nam sinh vẫn có những kỷ niệm đến đứng ngẩn ngơ ở cổng trường con gái như những cửa trường Gia Long, Nguyễn Bá Tòng, Sương Nguyệt Ánh hay Trưng Vương. 


Để rồi Em tan trường về, 

mưa bay mờ mờ, 

anh trao vội vàng chùm hoa mới nở. 


Người con gái như đóa hoa hồng, hoa pensé, hoa mimosa hay hoa phượng hồng như môi em. 

Một nụ hôn đầu ngất ngây để rồi nhung nhớ mãi mãi về sau. Mùa Hạ đến rồi mối tình chia ly vì lý do nào đó. 

Để rồi khi sang mùa thu, mùa tựu trường cô gái Trưng Vương nhìn lá vàng rơi ngoài đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, theo gió heo may vi vu để nhớ đến người bạn trai xưa với nụ hôn đầu nồng nàn.


Thì sĩ Tản Đà miên man trong “giấc mộng con” và cảm thu với một nỗi ngậm ngùi:


Từ vào thu đến nay

 Sương thu lạnh

Trăng thu bạch

Khói thu xây thành

Lá thu rơi rụng đầu ghềnh

Sóng thu đưa lá bao ngành biệt ly


                        (Cảm thu, tiễn thu)


Còn dưới con mắt của thi sĩ Huy Cận, mùa thu đến thật chậm như chưa hề đến. Chỉ một cơn gió thoảng, chỉ một đám mây trôi, một buổi chiều lá rụng, với nắng vàng hiu hắt cũng đủ gieo vào lòng thi nhân nỗi buồn tê tái, não nề:


Sắc trời trôi dạt dưới khe

Chim bay, lá rụng cành nghe lạnh lùng

Sầu thu lên vút, song song

Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu

Non xanh ngây cả buổi chiều

Nhân gian e cũng tiêu điều dưới kia

                                              (Thu rừng)


 Nhà thơ Chế Lan Viên lại bày tỏ sự tiếc nuối với sự sống bị lụi tàn khi thu sang. Chế Lan Viên vẽ lên những cảnh điêu tàn, niềm luyến tiếc một thuở vàng son, oanh liệt ngày xưa. Niềm mong nhớ ấy to lớn đến lạ lùng:


Ai đâu trở lại mùa thu trước

 Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?

Với cả hoa tươi muôn cánh rã

Về đây đem chắn nẻo xuân sang!

                              (Chiều xuân)


Hình tượng mùa thu trong thơ Chế Lan Viên mang ý nghĩa triết lý về thời gian, về một thái độ sống, về ước vọng và niềm tim đắm đuối của một tâm hồn:


“Đường về thu trước xa xăm lắm

 Mà kẻ đi về chỉ một tôi”.


Buổi giao lưu cuối tuần hôm nay , 

18/09/22( 23/08/22 âm lịch )


               NGƯỜI ĐÓ TA ĐÂY 


được vinh dự QTV trang THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI thay mặt mời các bạn dự tiệc thơ 


và vào buổi tối lúc 19:30

Cùng ngày 

Chủ Tịch  @THU HUỀ  


sẽ ngâm diễn tất cả những bài các thi nhân về đăng chung ! 


Để mở đầu TG xin xướng 6 bài :


Bài #1


❤❤THU ĐIẾU❤️❤️

   👄👄✍️✍️✍️👄👄

     Thất ngôn bát cú


Lạnh lẽo trăng thu nét tuyệt vời 

Mơ màng Nhật Nguyệt tối chơi vơi

Vàng rơi lá rụng bên đầu ngõ

Tím bỏ hoa rơi trước cổng trời

Sóng biếc thuyền trôi nơi biển cả

Mây chiều cánh vạc chốn mù khơi 

Đêm sương gió lộng buồn mang mác

Buổi sáng bình minh rạng rỡ ngời.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Để nhớ thu về 2022

Munich 16/09/22

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #2


❤❤TÌNH THU❤️❤️

  👄👄✍️✍️✍️👄👄

    Ngũ ngôn tứ tuyệt 


Mùa thu rơi lá đổ 

Mưa gió buốt tình sầu 

Chẳng thấy bóng em đâu

Buổi chiều về nức nở.

👄👄


Anh qua lối nhỏ về

Sương lạnh thấm hồn mê

Sỏi đá buồn nghe khóc

Mối tình trong tái tê.

👄👄


Gió lạnh buổi chiều tà

Vàng rơi cuốn lá xa

Tình đi theo gió lộng

Chốn cũ chẳng ai qua.

👄👄


Tình ơi ! Giờ đã mất 

Ngày tháng rủ nhau trôi

Anh khóc buồn mất mác

Đời còn nỗi nhớ thôi.

👄👄


Phố thị đã lên đèn 

Mọi người giấc ngủ yên

Mình anh hồn lẻ bóng

Thương tiếc nhớ triền miên.

👄👄


Dỗi hờn chi nữa để

Gót Ngọc bước em nhanh

Chiều tím hoàng hôn phủ

Nấm mồ cỏ đã xanh.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————-

Tình THU cho em.

Munich 16/09/22

Thơ Người đó ta đây 


Bài #3


❤❤THU LÒNG❤️❤️

   👄👄✍️✍️✍️👄👄 

     Lục bát yêu thương 


Tình thu chất chứa trăng thanh 

Cho thu vàng rụng trên cành lá rơi

Dạt dào mưa đổ tình rơi

Cho tôi mong đợi một người tôi mơ

👄👄


Sương rơi nhẹ gót bơ phờ 

In vào ký ức mãi giờ chẳng phai 

Tỉnh rồi những sáng ban mai 

Cô đơn lạnh lẽo mới hay mất người 

👄👄


Nay mưa về lại giữa trời 

THU LÒNG đã héo chơi vơi tình nồng

Dòng thơ chảy mãi về nguồn

Như bao cơn lũ đổ dồn về em 

👄👄


Xa rồi những buổi trăng đêm

THU LÒNG rơi rụng bên thềm tình say 

Ngày mai nắng lại về đây

Cho Anh thơ thẩn đôi tay nguyện cầu 

👄👄


Bao giờ cho hết mưa ngâu 

Cho tình đổ bến em mau trở về 

Cho ta nối lại câu thề 

Trăm năm hạnh phúc đam mê mỗi ngày.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Cho người tôi nhớ 

Munich 07/09/22

Thơ Người đó ta Đây 


Bài #4


❤❤THU ĐẾN❤️❤️

  👄👄✍️✍️✍️👄👄

Đường thi thanh trắc vần trắc.


THU đến rồi đây cành lỡ dở

Vàng rơi lá đổ sầu thương nhớ

Bên sông cá lặn nỗi mong chờ

Đỉnh núi nai vàng giờ cũng ngớ

Lẻ bóng ai về dạ ngẩn ngơ

Chân dung kẻ đến hồn thơi thớ

Mưa rơi tí tách gợi tình thơ

Khói tỏa chiều êm tâm rộng mở


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————

Thu về nhớ em 

Munich 20/07/20

Thơ Người đó ta đây


Bài #5


❤❤THU CHẾT❤️❤️

   👄👄✍️✍️✍️👄👄

    Thất ngôn tứ tuyệt 


Thu mới về sao chết hả em?

Hoàng hôn nắng tắt lạnh bên thềm

Lá đưa run rẩy chờ cơn gió 

Là tiễn người đi lúc nửa đêm 

👄👄


Thu chết rồi sao để gió buồn

Hồn ai vương vấn giọt mưa tuôn

Hàng cây lẻ bóng tình khô cạn

Em biết không em? Kẻ giận hờn

👄👄


Hận thu ! Chi nữa khi tình chết 

Là tiễn người đi cuối nẻo đường 

Là đống tro tàn khui nóng lại 

Để rồi đau xót chút mùi hương

👄👄


Gác trọ buồn vui cũng một mình

Ngày em rời bến vẫn còn xinh

Bây giờ chẳng biết bao thu nữa

Em có còn xinh để lụy tình 

👄👄


THU CHẾT cho xong khỏi hận trời

Lá vàng đưa tiễn chốn mù khơi

Ngày mai rồi cũng không còn nữa 

Anh đốt lời thơ để nhớ đời


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Để nhớ lỡ một chuyến đò 

Munich 16/09/22

Thơ Người đó ta đây


Bài #6


❤❤CUỐI THU❤️❤️

   👄👄✍️✍️✍️👄👄

Đường thi thủ vĩ ngâm


Khóc nữa chi em trắc trở nhiều 

Tình thu vỡ nát một trời yêu

Mai này tưởng nhớ hồn tan lỡ

Quá khứ hình dung dạ mỹ miều

Gió lạnh tim ta hằn đẫm buốt

Mưa chiều phủ kín nỗi sầu phiêu

Xa xôi cách trở người yêu hỡi!

Khóc nữa chi em trắc trở nhiều.


 👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Cho em mùa thu chết.

Munich, 16/09/22

Thơ Người đó ta đây

👄👄


Xin gửi đến các bạn bản nhạc 

THU CHẾT của cố Nhạc Sĩ Phạm Duy

👄👄


Sau đây là những bài họa của các thi hữu 


Bài #1


Bài họa của Tg Hạ Trắng 


Thơ hay ạ anh, em nối bút nha


THU CHẾT


Bảng lảng mây trôi nhớ một thời

Đôi mình bện kết bạn tình ơi

Bên nhau ngọt ái chung vui bởi

Hạnh phúc hòa đan thật tuyệt vời


Hứa hẹn hoài luôn thắm ái nồng

Vơi đầy tựa gió trải mênh mông

Chan hòa rộn rã cơi mơ mộng

Chỉ thắm se duyên mãi ghép lồng


Cứ tưởng tình ta đẹp rạng ngời

Thu về cảnh sắc thắm ngàn khơi

Ngờ đâu tất cả xa tầm với

Bão nổi phong ba đắng nghẹn lời


Tự hỏi do đâu thảm cảnh này

Thu nàng vội chết lá thôi bay

Thê lương ảm đạm lòng thiêu cháy

Vỡ rạn sầu vương đẫm tháng ngày


Khắc khoải nơi tim thổn thức cài

Hoang tàn đổ nát bởi vì ai

Thu đi giá lạnh sầu ngang trái

THU CHẾT tàn canh ngấn lệ dài.


Hạ Trắng

THU NHỚ ....

Tg Ngô Quang Hùng 


Biệt Hạ bâng khuâng chùm Phượng Vỹ

Thu về  xao xuyến  nụ Hoàng Lan

Đường xưa dáng nhỏ  âm thầm  bước

Lối cũ  tình đơn lặng lẽ  màn

Kỷ niệm chưa nhoà trăng sáng rọi

Lời yêu chẳng tỏ gió hoà tan

Bồi hồi xúc cảm ngày thân ái

Ướt đẫm  hồn thơ ngọn sóng tràn ...

NQH

Bài #2 cùng Tg 


CÒN  MÃI  NHỮNG  NGÀY  THU...


Rạng rỡ hồn Thu những  tháng  ngày 

Êm đềm  nắng  đẹp  ngát  hương  say

Lời  yêu  thủ thỉ  con tim hát 

Tiếng hẹn thầm  thì  tóc  gió bay

Nỗi nhớ mênh mang  lời dịu ngọt

Môi cười rộn rã chén nồng cay

Mong manh ngọn gió lay cành Liễu 

Rạng rỡ hồn Thu những  tháng ngày..


.NQH

Bài #3

Tg NQH


KỶ NIỆM MÙA THU ...


Quen nàng thuở ấy buổi  chiều mưa

Hai đứa che chung một tán dừa

Anh vẫn chưa quên lời đã hứa

Em còn nhớ mãi chuyện vừa thưa

Bão đời  xô đẩy tình nghiêng ngửa

Ngày tháng phôi pha mộng thiếu thừa

Xứ lạ Thu về  bên bậu cửa

Đêm trường khắc khoải bóng người xưa....

NQH

Bài #4

Tg NQH 


MỘNG  ƯỚC  MÙA THU ....


Thu lướt nhẹ bên thềm Phong Lan  nở

Ngọn gió nào đưa nhung nhớ về theo

Lá rơi vàng ngõ nhỏ vắng buồn teo

Trong hoang hoải ngọn khói chiều lơ đãng


Dù biết  rõ  sau  mưa trời lại sáng

Nhưng vẫn buồn khi vắng bạn chiều nay

Nhớ Thu nào  bàn tay nắm bàn tay

Lời hẹn  ước  có một ngày chung mộng


Nghe xao xuyến  một mùa Thu biến động

Dịch lan tràn  mùa Thu bỗng xác xơ

Giãn cách chia ly ngóng đợi mong chờ

Thu đã đến nhưng mịt mở bóng Nhạn


Đêm khắc khoải tiếng chim Quyên gọi bạn

Nhớ người xa  đàn ai oán cung sầu 

Mơ  ngày  nao Thu lại đẹp  sắc màu 

Ta bên nhau ngọt ngào hương  hoa sữa ....

NQH

Bài #5 

Tg Hạ Trắng 


Em xin nối vận bài MỘNG ƯỚC MÙA THU của anh Ngô Quang Hùng 


GL: 2

THU ƯỚC VỌNG


Nhớ một thuở vai kề ta hẹn hứa

Sẽ mãi hoài đẫm hương lửa không xa

Để hương say cùng bện kết đậm đà

Trao ái ngọt..ôi thiết tha phiêu lãng


Và cứ vậy tình lớn theo ngày tháng

Những tưởng rằng sẽ toả sáng bên nhau

Nhưng hỡi ơi tất cả đã úa nhàu

Ta chia biệt với nỗi đau ngàng ngỡ


Nơi tấc dạ hoài miên man trăn trở

Bởi tim hồng niêmf nhớ mãi vờn quanh

Thu thuở xưa tình hạnh phúc giăng mành

Nhưng chừ đã vỡ tan thành mây khói


Thu Thu hỡi mộng tình xưa vời vợi

Có còn chăng là chờ đợi nẫu lòng

Để canh dài luôn khắc khoải sầu đong

THU ƯỚC VỌNG cứ trỗi dòng hoang hoải

Bài #6

Tg Hạ Trắng 


GL: 03


MỘNG TÌNH CŨ


Niềm riêng khắc khoải thiếu thừa

Nhớ về ái ngọt xa xưa ngày nào

Ái nồng từng đã gửi trao

Những tưởng  hạnh phúc ra vào có nhau


Hỡi ơi tất cả phai màu

Dở dang chỉ thắm chuốt trau hẹn thề

Men tình trôi lạc sơn khê

Tim côi quặn thắt não nề đắng cay


Mượn câu lục bát giải bày

Tình thu ngày đó đắm say ngọt ngào

Bây chừ quạnh vắng chênh chao

Bài thơ tình cũ thuở nào còn đâu


Có chăng là những khối sầu

Quẩn quanh gợi nhớ những câu ngọt mềm

Thu về u uẩn càng thêm

Tình thơ xưa cũ êm đềm dần xa.


Hạ Trắng 

16.9.2022

Bài #7

Tg Người đó ta Đây 

MỘNG TÌNH CŨ 


Tình thơ thuở ấy mặn mà 

Thu về vẫn vậy hai ta bước cùng 

Hẹn thề hai chữ thủy chung 

Con đường trước mặt vui mừng có nhau 


Mộng tình duyên nợ bền lâu 

NGƯỜI ĐÂY TA ĐÓ kinh cầu vọng vang 

Em ơi! Chớ để tình hoang 

Xa xôi cách trở bàng hoàng xót thương 


Vần thơ lục bát đêm trường 

Hai ta xướng họa vấn vương vẫn còn 

Men tình sóng dậy bên sông 

Thuyền ơi bến đợi  chỉ hồng vẫn đan 


Ái nồng rượu thắm chưa tan 

Ngày mai pháo nổ đón nàng vu quy 

Có chàng họ Nguyễn tên Huy

Đón em Hạ Trắng êm vui cửa nhà. 


——————-

Chúc em ngày cuối tuần vv hp nha! 

Munich 16/09/22

Thơ Người đó ta Đây

Bài #8

Tg Hạ Trắng 


GL: 04


TẢN MẠN TÌNH THU

Anh ạ

Chàng thấu chăng ruột gan em rối bời

Nơi tấc dạ như trùng khơi lộng gió

Và khắc khoải khi thu về vò võ

Tự vấn lòng..sao mình bỏ tay nhau


Để giờ đây buồm tim cứ nát nhàu

Ôm nuối tiếc mộng trầu cau tan vỡ

Mi lệ ngấn khi tình ta dang dở

Thu đã về gieo trăn trở xót xa


Nhớ thuở nao dạo bước buổi chiều tà

Lời ái ngọt ôi đậm đà đến thế

"Yêu hoài nhé mặc dốc đời dâu bể"

Mà bây chừ câu minh thệ gió bay


Nguyệt lão ơi sao đoạn nỡ đoạ đày

Gieo u uẩn cùng đắng cay đôi lứa

Yêu sâu đậm nhưng chẳng nồng hương lửa

Khu Thu về ta vừa vặn phôi pha


Hoàng hôn giăng phủ chiều tà

Lời xưa minh thệ đôi ta ấm nồng

Giờ thì tất cả viễn vông

Tình Thu đã chết chữ đồng gãy đôi.


Hạ Trắng 

16.9.2022

Bài #9

Tg Vinh Thuỳ 


Lời dẫn và các bài xướng hay tuyệt!

Chúc mừng anh , chúc buổi giao lưu thành công rực rỡ ạ.

Sau đây VT xin gửi bài giao lưu cùng chương trình:


THU LỨA ĐÔI  

       (  câu khoán mượn)


THU thương nhớ tình say một thuở 

VỀ theo anh hăm hở khát khao

LÁ bay gió cuốn xôn xao

ĐỎ hường đôi má ngày nào còn đây


NHUỘM tím biếc ngất ngây tình ái

ĐƯỜNG vui buồn nếm trải đều chung

HOÀI mong sung sướng có cùng

ĐAN niềm hi vọng ung dung thanh nhàn


MỘNG ước lớn ngập tràn hạnh phúc

THẮM trầu cau lời chúc trăm năm

YÊU như trăng đến ngày rằm

THƯƠNG như lột kén con tằm nhả tơ


TRỌN vẹn nhé nên thơ trần cõi

ĐỜI đã qua cà mói ,nhút ,tương*

THU VỀ LÁ ĐỎ NHUỘM ĐƯỜNG

HOÀI ĐAN MỘNG THẮM YÊU THƯƠNG TRỌN ĐỜI


 * - Cà mói : cà muối ( tiếng địa phương vùng Nghệ Tĩnh)

- Nhút : một loại thức ăn phổ biến của dân Nghệ Tĩnh làm từ mít non

-Tương : đặc sản nước chấm làm từ đậu nành của dân Nghệ Tĩnh

       Tg : Vinh Thuỳ

Bài #10 

Tg Bình Lê


Những bài xướng rất tuyệt

Bình Lê xin họa cùng huynh với bài MÙA THU NGÀY ẤY

Đã lâu em chưa đăng bài giao lưu cùng trang,nay xin được gởi đến góp vui trong buổi giao lưu cuối tuần. Bình Lê xin chào tất cả thi huynh thi hữu trong và ngoài trang,sau đây là bài họa


MÙA THU NGÀY ẤY


  Thu mấy độ lá vàng rơi lã chã

Giọt mưa buồn nặng hạt vẫn còn rơi

Cánh hoa xuân chào đón mấy xuân rồi

Nay hạ vẫn buôn lơi từng cánh phượng


Người xưa ơi bao năm chờ tháng đợi

Đông héo tàn giá lạnh buốt từng cơn

Để giờ đây tóc đã điểm hoa sương

Mùa thu ấy đã ghìm sâu đáy dạ


Chắc giờ ai nơi phương trời xa lạ

Vui ấm nồng bên nhung gắm lụa hoa

Rồi gặp nhau như kẻ lạ người xa

Tình ly biệt còn chi mà luyến tiếc


Thôi em nhé tình ta đành ly biệt

Bỡi không duyên nên chia cách đoạn đường

Thôi cam đành số kiếp vạt bèo trôi

Mà Nguyệt Lão chia ngăn đường chỉ rối


Tác giã Bình Lê 16/9/2022

Bài #11

Tg Trịnh Xuân Ngũ 


Lời dẫn và bài mở đầu Chương trình giao lưu thơ Thu của nhà thơ Huy Nguyễn hay quá.

Xin được góp bài giao lưu 


THU ĐI CÒN LẠI MỘNG TÌNH


Lá vàng nấn ná cành chơi vơi

Bịn rịn Thu đi sương trắng trời

Thuyền tình cập bến chưa tan mộng

Đã vội buông lơi theo dòng trôi.


Độ ấy Thu vàng rắc muôn nơi

Nhuốm mảnh thơ tình anh vãi rơi

Hai ta gom nhặt hong trái chín

Em bảo tình thu dệt lứa đôi.


Nặng hiếu em nghe lời mẹ, cha

Theo chồng lệ ướt cả xe hoa

Bỏ mặc tơ hồng chưa thành sợi

Đang vụn nát bay Thu nhạt nhoà...


Chầm chậm Thu ơi vội rời xa

Câu thơ nham nhở cứa thịt da

Cho gửi nửa về vầng trăng khuyết

Còn nửa ta ôm mộng đến già.

           Tg: Trịnh Xuân Ngũ

Bài #12

Tg Phạm Minh Thu


MÙA THU YÊU THƯƠNG 

Thơ Minh Thu 


MÙA  mát dịu  du chơi khoái cảm 

Heo may  về trời thắm xanh hơn 

Cúc phô rực rỡ bướm vờn 

Khoe màu bẩy sắc dậy cơn sóng chiều 


THU lá đỏ quả thêu chín  mọng 

Ước anh cùng  du sóng thuyền đua 

Vui sao thả thính trêu đùa

Tâm hồn  mơ mộng tuyệt chưa tang bồng 


YÊU  trọn kiếp cầu mong  nghĩa cả 

Say một đời  vàng đá sắt son 

Chung lưng  vun đắp vuông tròn 

Ngôi nhà ấm áp sóng hôn ngọt ngào 


THƯƠNG bầu bạn   năm châu bốn biển 

Vần dạt dào  vững tiến   đi lên 

Kính cha hiếu mẹ đáp đền

Xây đời hạnh phúc thường xuyên giữ mình.

Bài #13

Tg Bảo Quốc Thái 


Góp vui với trang thơ


THU

Tác giả Quốc Thái

(Bảo Quốc Thái)


Thu sang nhớ chuyện khá xa vời

Thuở đó cơ hàn đẫm lệ vơi

Lá đổ muôn chiều buông trước ngõ

Mưa tuôn những buổi xối từ trời

Đường thi góp chữ tình cao cả

Lục bát gieo vần nghĩa mãi khơi

Gió đã ru hờn khi tiễn biệt

Buồn quên lụy bỏ sáng trong ngời.

Bài #14

Tg Bảo Quốc Thái 


THU NHỚ

Tác giả Quốc Thái


Nhớ mùa thu chiều ấy

Ta ngắm nhìn trời mây

Má hồng em đỏ ửng

Tình cảm xưa đong đầy


Xa nhau từ dạo đấy

Thu về ở nơi đây

Nhớ ngày xưa dệt mộng

Lá ngoài sân rơi đầy


Nay mùa lá vàng rơi

Mây đen ở lưng trời

Anh và em tao ngộ

Giọt nước mắt đầy vơi


Mùa thu sao tuyệt vời

Luôn trong tầm tay với

Tưởng rằng xa vời vợi

Nay lệ đã ngừng rơi.

Bài #15

Tg Bảo Quốc Thái 


MÙA THU BA LÊ

(Tác giả Quốc Thái)


Ba Lê mùa lá vàng rơi

Sông Seine ghế đá là nơi hẹn hò

Khải Hoàn Môn hát Tàn Tro

Bài ca Dĩ Vãng sầu lo không còn


Đi qua bao lối đường mòn

Mùa thu lá rụng nét son cho đời

Lên tận đỉnh tháp chơi vơi

Ngó quanh thành phố dưới trời mây xanh


Thủ đô kỷ niệm em anh

Ba Lê gió mát trong lành êm êm

Hạt nắng vàng lướt qua thềm

Khơi niềm ký ức của đêm chúng mình


Đèn khuya ánh sáng lung linh

Bên em diễm tuyệt tình mình bay cao

Mùa thu hồi ức dâng trào

Anh em đã nguyện bên nhau trọn đời

Bài #16

Tg Mơ Thị Trần 


chúc buổi giao lưu thành công tốt đẹp! Mình xin giao lưu bài thơ: 


LỖI HẸN VỚI THU


Thôi Thu nhé! Ta đành lỗi hẹn

Khi cơn mưa chắn mất nẻo về

Những chiếc lá bạc màu tê tái

Tiếng chiều buông bừng tỉnh cơn mê


Thôi Thu nhé! Ta đành lỗi hẹn

Mây mờ giăng ảo ảnh hình hài

Trăng nhạt nhòa, hay trăng cũng khóc

Những giọt buồn rơi xuống tình phai!


Thôi Thu nhé! Ta đành lỗi hẹn

Bến xưa... vắng bóng những con đò

Sông hờ hững trôi về xa ngái

Mang theo dòng cả những niềm mơ...


Thôi Thu nhé! Ta đành lỗi hẹn

Đời vô thường mắc nợ vui, buồn

Sao Hôm buổi chiều - Sao Mai buổi sớm

Ngôi sao nào bỗng thấy cô đơn?


Ta lỗi hẹn hay Thu thay đổi

Để hoàng hôn giọt nắng nhạt phai

Thương lắm! Những hạt sương chiều muộn

Lặng lẽ rơi với đêm tối ngắn... dài!

   MAI MƠ

Bài #17

Tg Võ Hải 


Chương trình gl rất hay và đầy ý nghĩa .

Em xin góp vui cùng chủ bút anh Huy Nguyen và chương trình nha !


MÙA THU LỠ HẸN


Anh ơi !

Đời hạnh phúc khi chung nhịp  thở

Mất vui rồi tim vỡ làm đôi 

Thu về tình lại đơn côi 

Lời hứa ấy sao phôi phai tan vỡ


Thức thâu đêm lệ tràn nỗi nhớ 

Quặn thắt lòng trăn trở xót xa 

Đêm về sao chẳng muốn qua

Miên man lòng nghĩ tình ta chốn này


Thầm hỏi anh ! Trong đêm có thấy

Một bóng hình ...người ấy là em 

Cuộc đời sao chẳng ấm êm 

Người đi bỏ lại mình em nghẹn ngào 


Vẫn một lòng tim trao giữ vẹn 

Nhớ bóng hình người hẹn là anh 

Tuổi mình đâu nữa xuân xanh 

Xin đừng lỡ hẹn mong anh hãy về .


V H.8/2021- 17/9/2022

Cho người em mong !!

Bài #18

Tg Hạ Trắng 


ĐÊM THU


Đêm yên ắng nơi phòng đơn cô lẻ

Cơn gió lùa thêm quạnh quẽ hắt hiu

Muốn gặp anh để tâm sự bao điều

Nhưng ơi hỡi men tình yêu xa ngái


Em khao khát một ái nồng thắm trải

Được bên nhau ta hoài mãi vui vầy

Không mịt mờ chàng nơi đó...thiếp đây

Luôn hạnh phúc với tràn đầy hoa mộng


Đêm khắc khoải nơi phòng loan đơn trống

Làn gió Thu thổi lồng lộng tứ bề

Nỗi ưu sầu càng  giăng ngập tái tê

Tim thắt quặn lẫn ủ ê  sợi nhớ


Nơi phương đó chàng có đang trăn trở

Cũng như em mộng hơi thở ghép lồng

Và đêm ngày luôn khắc khoải ngóng trông

Mơ thêu dệt tình ấm nồng chan chứa.


Hạ Trắng 

17.9.2022

Bài #19

Tg Tiến Cao Đỗ 


Thật là tuyệt vời với lời dẫn mở đầu cho chương trình giao lưu thơ và những bài xướng của nhà thơ Huy Nguyễn 

Chúc chương trình gl thành công rực rỡ với giọng ngâm truyền cảm của Ns Thu Huề tỏa sáng

BA ĐO xin góp gl cùng các thi huynh thi hữu tp


💔            THU HỒNG 


Giấc ngủ đêm nay chẳng được tròn

Vì đời nhớ mãi lúc hoàng hôn  

Đêm dài mộng ước cùng nhau thức 

Nhớ lúc bên nhau sức trẻ còn

Mộng ước ngày nào nay nhớ mãi

Thu về ấm áp mãi lòng son 

Nhưng đời cách trở tình đôi lứa 

Chỉ biết thương nhau nhớ mỏi mòn .


Thu ơi ! Thu đến biết bao lần 

Để lại thu tàn nợ ái ân 

Nỗi nhớ bồng bềnh thuyền vẫn đợi 

Màn đêm trăng sáng tỏ ân cần

Thu đi muôn thuở tình lưu luyến 

Bến đợi thuyền chờ thu biết không ?

Tháng chín trăng về thêm mộng ước

Thuyền tình lững thững nhớ thu hồng .

                   17-9-2022

                       BA ĐO 

                           💔

Bài #20

Tg Thu Thuy


Những bài xướng của Anh Huy Nguyen rất hay và đa dạng. Chúc buổi giao lưu thơ của trang do anh chủ trì thành công mỹ mãn. Cám ơn các thành viên đã tích cực tham gia cho buổi giao lưu thêm sinh động và hấp dẫn.

Xin đóng góp cùng các bạn một bài thơ vừa viết xong:


ẢO ẢNH THU


Nắng hanh nhè nhẹ trải mênh mang

Rừng xanh lá thắm chen sắc vàng

Sương rơi trên cỏ giăng mờ đục

Có phải Thu đang gợi bóng Nàng?


Thả tóc ngang vai gió nhẹ nhàng

Nụ cười dịu nhẹ đến là sang

Huyền mi cong vút làn thu thủy

Môi hồng hương toả tựa hoàng lan


Thế rồi Thu ấy người ly tán

Chôn đáy tim sâu bóng của Nàng

Từ đó màu Thu không êm ả

Chẳng đượm vàng tươi...Chẳng mơ màng


Thu xưa in lên vách thời gian

In vào nỗi nhớ chẳng thể tan

Có lúc lòng như đang thổn thức

Áo ảnh Thu sao quá nồng nàn?


Thu Thủy, HN CN 02g00 – 18/9/2022

Bài # 21

Tg Huy Nguyễn & Hạ Trắng 


❤❤THU GIAO LƯU❤️❤️

       👄👄✍️✍️✍️👄👄


Chiều về tí tách tiếng mưa rơi

Góp mấy dòng thơ gửi mọi người 

Chúc buổi giao lưu tình thắm đậm

Vui mừng gặp lại ái hồng tươi

Vòng tay xiết chặt  dù xa cách

Hợp sức chung nhau nối tiếp đời 

Hớn hở trao duyên cùng xướng họa

Xum vầy rộn rã tỏa muôn nơi.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

—————————

Xin tặng buổi giao lưu

Cuối tuần 18/09/22

Trên trang Thơ tình không tuổi 

Munich 18/09/22

Thơ Người đó ta Đây 


—————

Sau đây là bài họa của Tg Hạ Trắng 


Hay ạ anh, em góp chữ nha


GIAO LƯU XƯỚNG HỌA


Tháng chín mùa Thu lá nhẹ rơi

Giao lưu xướng họa thắm câu lời

Vần bằng tỷ viết ôi phơi phới

Vận trắc huynh đề thật đẫm cơi

Bảy chữ tung hoành không nghĩ ngợi

Mười câu lả lướt chẳng cần mời

TÌNH YÊU KHÔNG TUỔI mời người tới

 Chắp bút đan từ đệ muội ơi.


Hạ Trắng

———-


Sau đây là bài họa lại của Tg 


Hạ Trắng 

Hay lắm đó nha em!!!


Anh họa bài họa của em nha !! 


❤️❤️BUỔI GIAO LƯU 18/09/22❤️❤️

                 👄👄✍️✍️✍️👄👄


Thu về tháng chín lá vàng rơi

Xướng họa chung vui tỏa sáng ngời

Chữ nghĩa ngâm nga tình chới với 

Cung đàn diễn bổng dạ đầy vơi

Đường thi thánh thoát ta cùng nhịp 

Lục bát  mềm ru muội tuyệt vời 

NGƯỜI ĐÓ bầu thơ ôi một cõi 

TA ĐÂY cũng vậy phủ khung trời.


👄👄✍️✍️✍️👄👄

————————-

Chúc mừng em đã đồng hành với anh trong trang THƠ TÌNH KHÔNG TUỔI!

Munich, 18/09/22

Thơ Người đó ta Đây

Bài #22

Tg

No comments:

Post a Comment