Friday, September 9, 2022

XH LAMANH MAI -LA HIỀN- BẢO QUỐC THÁI


 Xướng họa của mấy anh em: Lamanh Mai, La Hiền, Bảo Quốc Thái


@ ANH CÓ  VỀ. @

                       *  HẬU LỘC VỚI EM KHÔNG .*


Anh có về hậu lộc với em không.

Hậu lộc quê em là quê thanh hoá.

Có biệt danh gọi là dân rau má.

Của một thời đã để lại từ xưa.


Quê em giờ nổi tiếng vọng đong đưa

Bao thế hệ tiếng trai tài gái sắc

Ở nới đâu cũng màu cờ mộc mạc..

Màu đỏ hồng như dòng máu trong tim.


Mà cả đời ai cũng phải luôn ghim.

Ở trong lòng không bao giờ quên được.

Vì quê em tình cảm luôn đứng trước..

Tình mặn nồng luôn san sẻ yêu thương..


Nếu anh về thăm rồi sẽ vấn vương.

Vì tình làng nghĩa xóm ai cũng quí.

Và quê em cảnh đẹp luôn ủi mị.

Của màu xanh rau má áng mây trời..


ANH Có về ?                        hậu lộc với  em không..!


MAI ANH..


TG LA HIỀN.


Anh sẻ về hậu lộc với quê em 

Nơi dòng sông hai bên nhà san sát 

Gió biển lên thổi rào rạt  lòng người 

Chiều hoàng hôn ánh mặt trời đỏ tươi  

Nhìn ai cũng nở nụ cười duyên dáng 


Anh sẽ về hậu lộc ở bên em 

Lòng nhân từ hãy để dành anh nhé 

Nâng đôi tay anh hôn lên thật nhẹ

Về quê em ngắm hòn nẹ ngoài khơi 


Hậu lộc ơi sao mà đẹp tuyệt vời 

Trai anh tài gái sắc một vùng quê.


TG  Bảo Quốc Thái 

             VỀ


Em có dắt anh về quê em không

Quê Hậu Lộc nơi vùng quê Thanh Hóa

Lại có biệt danh là quê rau má

Có bốn mùa hoa trái đã em nha


Em dắt anh về thăm đất quê nhà

Đã nổi danh là đậm đà hương sắc

Bao mùa qua thâm tình luôn thắt chặt

Người dân hiền lành mộc mạc dễ thương


Anh về quê em rồi chắc vấn vương

Bởi góc phố và con đường sáng đẹp

Không còn cảnh đi qua cầu chật hẹp

Hay cảnh người lo đi dẹp bán buôn


Nếu anh về quê em chắc ở luôn

Bởi Hậu Lộc dòng suối nguồn êm ái

Vượt phong ba và vượt bao trở ngại

Để bây giờ xứ sở lại đẹp hơn

No comments:

Post a Comment