KHUYẾT....
Em ơi! Em có biết???
Người say mê dệt những vần thơ
Khi chết đi....
....Hồn sẽ vật vờ
Thẫn thờ..... lang thang
Đi tìm kiếm
những nỗi niềm
còn vương mang từ cõi tạm
Nếu em có dịp
Viếng ngôi mộ đã phủ rêu xanh!!!
Thì xin em....
......hãy bỏ ra một phút giây ngắn ngủi...
Đọc cho anh.....
.....một bài thơ
tuyệt bút....
.....của bất cứ tác giả nào...
cho anh làm gói hành trang....
.....nơi khung trời xa lạ...
Quốc Thái
*****
NIỀM TÂM SỰ CÙNG ANH
Lời day dứt trong thơ anh cảm động
Sao bồi hồi khi phải đóng cửa tim
Những ngày xanh bao kí ức đi tìm
Thật chua xót bị đóng ghim nghẹt thở
Em đâu hiểu anh đã yêu giúp đỡ
Vẫn ngọt ngào mối mai đó nên duyên
Biết làm sao khi bến đã xa thuyền
Em khờ dại lời động viên thử thách
Thơ chăng chổi đầy vấn vương liền mạch
Nghĩa nồng nàn người lữ khách thiết tha
Bởi vô tâm xin thứ lỗi thật mà
Mong anh nhận chớ cầm ca một kiếp
Bao dấu ấn vẫn mông lung giấc điệp
Em sẽ đền thơ liên tiếp trên phây
Để nhớ thương luôn phủ kín tràn đầy
Tia hi vọng gửi qua mây và gió
Đành khép lại để luân hồi sáng tỏ
Mình mận đào vui gắn bó trăm năm
Thỏa hân hoan tựa như ánh trăng rằm
Lửa hồng thắp cùng dưỡng chăm cha mẹ
Xin thú thật dấu yêu xa mến nhé
Nỗi tâm tình em sẽ kể ngày đêm
Gặp nhau đây đầy tha thiết nỗi niềm
Quên mệt mỏi khúc ru thêm ngọt sắc.
Minh Thu
No comments:
Post a Comment