Friday, September 30, 2022

VÌ SAO

 VÌ SAO 




Anh ấy sao hay hờn hay dỗi

Yêu thơ nào có lỗi hở anh

Lại còn bảo phải chọn nhanh

Rồi kêu suy nghĩ bỏ anh phiền lòng


Anh ấy ơi, hiểu lòng nàng nhé

Anh nỡ lòng mà xé nàng sao

Nàng yêu thơ lắm biết bao

Nàng xinh đừng để xanh xao héo mòn


Tình anh lắm mà thơ chỉ chút

Thơ được trong dăm phút rồi quên

Còn anh nàng mãi ở bên

Cho anh hạnh phúc dệt nên mối tình

Quốc Thái


***


Lắm lúc cũng cạn lời em nhỉ

Bởi đàn ông không nghĩ nông sâu

Cái gì đã ở trong đầu

Thì liền xuất phát chớ đâu nghĩ gì

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment