Saturday, September 10, 2022

CHIỀU QUÊ


 CHIỀU QUÊ


"Chiều quê hoa súng thơm nồng"

Em hổng lấy chồng anh dạ buồn thiu

Bao năm cứ đến buổi chiều

Nghe gió hiu hiu thấp thỏm niềm mơ


Nơi đây anh vẫn đợi chờ

Bỗng chốc hóa khờ thành kẻ tương tư

Con tàu năm tháng lắc lư

Em chẳng chịu ừ anh vẫn đợi trông


Hằng mơ trao một đóa hồng

Cùng vượt bão chồng qua những chênh chông

Xuân tàn hạ đến thu đông

Pháo đỏ rượu nồng tay nắm chặt tay


Quốc Thái

Cảm tác từ bài thơ cùng tên của tg TT

Câu đầu trong ngoặc kép và lời tựa từ bài thơ của TT


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment