NAY EM....
Nay em chốt cửa lại rồi
Nên con tim nhỏ giờ thôi bận lòng
Vần thơ vẫn mãi thong dong
Cho bao mặc khách xuôi dòng thời gian
Trần gian cõi tạm cơ hàn
Vương sầu lệ đổ bất an đêm trường
Dù mang phận số má hường
Mà em vẫn ngát mùi hương ai bì
An nhàn tự tại từ bi
Thông điệp cuộc sống mang đi khắp miền
Đâu cần phận gái thuyền quyên
Mong luôn giữ mái tóc huyền mắt nai
Một đêm đến sáng ngày mai
Kiện thân tráng thể hình hài Mẹ cho
Không còn những chuyện âu lo
Em sơn nữ đẹp hẹn hò gió mây
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment