THƯƠNG
Thương nhau xa mấy cũng chờ
Viết nên nhạc khúc tình thơ gởi vào
Em là một ánh trăng sao
Có tim nồng ấm biết bao ân tình
Em là một đóa hồng trinh
Gởi thương gởi nhớ gởi mình ttong thơ
Ai đâu sso nỡ hững hờ
Vì đâu mà lại để mờ mắt môi
Nếu chẳng duyên nợ thì thôi
Làm trai đây đó phiêu đời lãng du
Chỉ em thân gái sương mù
Ngày đêm phố núi cắm dù đợi trông
Mặc cho mưa bão gió giông
Đã thương em quyết sẽ không đau lòng
Anh đi khắp chốn đường hồng
Còn em ở lại một lòng chờ anh
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment