Friday, September 30, 2022

Tản mạn cuối tuần: CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI (2)





 Tản mạn cuối tuần: CÂU CHUYỆN BÊN ĐỜI (2)


Cuối cùng thì cơn bão Ian cũng ra khỏi tiểu bang Florida đi ra biển lớn để lại cảnh tang thương cho người dân ở những vùng nó đi qua. Giờ đây người ta phải dọn dẹp cây cối ngã đổ, sửa sang lại nhà cửa bị hư hại, làm lại cầu đường.... và rất rất nhiều việc khác nữa.

Sau cơn bão, hôm nay trời nắng đẹp và ấm áp lạ thường.

Còn nhớ, vào ngày 27 tháng Chín, tức một ngày trước khi bão vô, tôi thấy từng đoàn xe điện lực, cứu nạn của các tiểu bang lân cận đổ về Florida để duy trì mạng lưới điện và cứu cấp những người bị nạn. Ngày hôm đó mưa gió bắt đầu vần vũ báo hiệu bão đã đến gần. Tin báo vào điện thoại của từng cá nhân vang lên liên tục để thông báo về tình hình bão lụt. Vì là vùng an toàn nên chúng tôi không cần phải di tản. Chúng tôi thức trắng cả đêm hôm ấy để nghe ngóng tin tức.

Chúng tôi may mắn được bình an vô sự.

Sáng nay lái xe ngoài đường thấy cây cối ngã nghiêng khắp nơi. Những nhân viên của thành phố đã và đang dọn dẹp để thành phố mở lại sau ba ngày đóng cửa.


Ở trên đời này loại người nào cũng có, thượng vàng hạ cám đủ loại. Có một loại người trên đời mà người ta dễ bắt gặp nhất là những kẻ giả nhân, giả nghĩa, ngụy quân tử, đạo đức giả. Loại người này nhan nhản khắp nơi. Miệng lúc nào cũng nói đạo đức nhưng mất nết vô cùng. Còn nhớ có một ông vào bình luận một bài thơ của một tác giả viết theo kiểu Bà Hồ Xuân Hương là dơ, là bẩn thỉu, là hạ tiện.... bài vậy mà quản trị viên cũng cho đăng. Tôi tò mò nên tìm hiểu thử vị này là ai, nên vào trang ông ấy coi thử. Hóa ra lão mới là kẻ bần vì trang lão toàn hình gái gú hở trên lòi dưới và những clips lộ hàng..... đây chỉ là trường hợp điển hình.


Miền Trung cũng đã hứng cơn bão nặng, thế nhưng ít thấy các tác giả gọi là nhà thơ nhà văn viết về bão lụt miền Trung. Trong khi đó những ngày lễ lạc, kỷ niệm, ăn chơi.... thì đua nhau viết. Chẳng lẻ làm thơ mà cũng xu hướng sao ta???? Buồn...


Tháng Chín đón sinh nhật con trai tôi trong ngày mưa gió. Tháng Chín đón cơn bão Ian hung hãn. Tháng Chín đón nhận hung tin từ gia tộc, một người Dì đã ra đi sau cơn bạo bệnh. Tháng Chín đã qua, chào đón tháng Mười với những an lạc trong cuộc sống.


Vài dòng lý sự. Hôm nay dọn dẹp vườn sau sân trước mệt bở hơi tai, nên gõ vài dòng chia  sẻ vậy thôi. Khi nào khỏe tay sẽ nói tiếp. Mến chúc tất cả mọi người bình an.


Quốc Thái


Ảnh chúc bình an của bác Phây



Ảnh đường phố trước khi bão vô








Ảnh cây sau nhà bị gió bẻ gãy







No comments:

Post a Comment