Tuesday, September 20, 2022

CHUYỆN ĂN ỐC

 CHUYỆN ĂN ỐC






Nhớ thuở xa xưa mê ăn ốc

Cứ mỗi chiều lộc cộc đạp xe

Ra ngay cái quán vỉa hè

Ngồi lể thịt ốc ố dè sướng ghê


Cũng thuở ấy đam mê lẫu ốc

Đêm cùng bạn vào nốc ít ly

Ít ly y lít nhâm nhi

Gò đen rượu đế có chi khoái bằng


Có những tối mấy thằng gặp mặt

Ra quán quen để bắt ốc lên

Nâng ly cười nói vang rền

Đường khuya hiu hắt chong chênh ánh đèn


Chuyện ăn ốc bà khen ông khoái

Mấy mươi năm vẫn toại niềm mê

Món ăn dân giã miền quê

Ốc đủ thứ món khó chê đó mà


Chuyện ăn ốc ấy là nhiều tập

Quán ốc thì tấp nập người vô

Bạn thân hay cả với bồ

Cùng mê ăn ốc ô hô tuyệt vời


Quốc Thái


Nhìn thôi đủ chảy nước miếng rồi

No comments:

Post a Comment