Sunday, September 18, 2022

CON CÒ


 CON CÒ


Con cò lặn lội bờ ao

Gặp phải hàng rào nó lại trở vô

Quay đầu đụng rớt cái tô

Va trúng cái bồ nên nó bỏ đi


Con cò đổi tính lầm lì

Tiếng bấc tiếng chì nó cũng lặng thinh

Nó như hiểu được phận mình

Nhìn thấy sự tình mà ngẫm lạ thay


Con cò nhìn thấy chuyện hài

Họ diễn thật tài cái mỹ thiện tâm

Con cò cảm thấy mình hâm

Chẳng có xứng tầm trong buổi gian manh


Con cò cảm giác an lành

Chẳng phải lộng hành chót lưỡi đầu môi

Cò xa những thứ tanh hôi

Không kiếm miếng mồi làm thối lương tâm


Quốc Thái


Cảm tác

No comments:

Post a Comment