.... CHƯƠNG TRÌNH
GIAO LƯU THƠ ...
Kính thưa chủ nhiệm THU LA HIỀN và toàn bộ anh chị em QTV trang thơ tình BẮC _TRUNG _ NAM _ THU LA HIỀN
Kính thưa tất cả các thi huynh ,thi hữu và toàn bộ các bạn thành viên yêu thơ thân mến.
Lời đầu tiên Nguyễn Sơn xin được xin gửi tới toàn bộ các bậc thi huynh thi hữu và các bạn đọc một lời chào thân ái nhất .
Kính thưa các bạn , được sự tín nhiệm của chủ tịch và đội ngũ anh chị em QTV trang thơ
Nguyễn Sơn rất vinh dự được làm chủ bút để giao lưu thơ với tất cả các thi huynh thi hữu lần này với chủ đề
TÌNH YÊU & MÙA THU
Vâng với sắc trời dịu nhẹ của những tia nắng nhạt nhòa
Những làn gió heo may , những giọt sương long lanh đọng lại trên những cành cây và tán lá xen lẫn vào những
đêm trăng hò hẹn đã tạo ra cho chúng ta một bức tranh rất huyền ảo của mùa thu .
Hơn thế nữa mùa thu cũng đã đem lại cho chúng ta một bầu không khí thật mát mẻ và rồi cũng lấy đi những chiếc lá vàng rồi đan cài trên những lối đi để lại cho chúng ta những sắc màu thật là kỳ diệu
Những đám mây tím
Đúng rồi đó là một chiều tím hoàng hôn , một chiều tím của tình yêu nhân loại của đôi lứa yêu nhau
Đây nữa những hình ảnh của dòng sông bến nước con đò , những vạt cải xanh nay đã trải thành một màu vàng óng để tô đẹp thêm cho một bức tranh quê
Trong chương trình giao lưu thơ hôm nay Nguyễn Sơn sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ đi du ngoạn cùng với mùa thu nhé
Sau đây là bài thơ xướng của Nguyễn Sơn
...THU VỀ LẠI NHỚ NGƯỜI XƯA...
Chiều nhạt nắng tôi lang thang trên phố
Nét thu buồn như nhắc nhở hồn ai .
Gót chân đi trên xác lá đan cài
Lòng xao động nhớ tình ai một thuở .
Ôi nhớ mãi buổi đầu ta gặp gỡ
Sợi tơ lòng em bỡ ngỡ nhìn sang .
Luống rau xanh buổi ấy nở hoa vàng
Tôi đã khoác vai nàng đi trong gió .
Sông bến cũ con đò xưa còn đó
Nước đôi bờ như muốn ngỏ cùng tôi .
Thi nhân ơi người ấy đã đi rồi
Bởi chờ mãi mà tôi đâu trở lại .
Em về chốn ở một nơi xa ngái
Ôm vần thơ chẳng quay lại lâu rồi .
Chân hụt hẫng làm lòng tôi hoang hoải
Tím mây chiều ôi nhớ mãi người xưa .
PHẦN GIAO LƯU
.............
Bài giao lưu số 1
Thơ : Thúy Tình
THU NÀY LỠ HẸN
Anh đã hứa mùa thu này anh tới
Để em chờ, mãi đợi đến tàn canh
Ánh trăng ngà nghiêng vội lướt qua nhanh
Heo may thổi sương rơi lạnh vai áo.
Nay lỡ hẹn khiến lòng em sầu não
Giọt ngâu buồn như mách bảo con tim
Giữa phố đông em hối hả đi tìm
Lòng khắc khoải đứng lặng im chờ đợi.
Tình rất gần sao thấy xa vời vợi
Dang rộng tay chẳng nắm nổi yêu thương
Anh ở đâu! Lòng có thấy vấn vương?
Chiều buông xuống trên con đường bóng ngả.
Mùa thu ơi sao tình rơi vội vã
Tháng tám về cây lá khóc tiễn nhau
Con tim này sẽ hằn mãi vết đau
Người còn đó nhưng sao thành xa lạ.
Thu mới chớm ... mà người sao vội vã
Góc thơ buồn nghiêng ngả một trời thu .
.............
Bài số 2
Thơ. : Hương Lan
THU BUỒN
Nhớ những buổi đôi ta cùng dạo phố
Chân bước đều rằng nhắc nhở về ai
Lá Thu rơi xào xạc cứ đan cài
Càng lưu luyến mộng chưa phai từ thuở
Ngày hôm ấy tình cờ đâu gặp gỡ
Áng thơ tình ta cứ ngỡ dòm sang
Cải triền đê đang chớm nụ tươi vàng
Tay xiết chặt tình tang bên làn gió
Cây sào cắm mài chèo khua trăng tỏ
Rặng si già chưa lần ngõ lời tôi
Trầu còn xanh cau vội bỏ đâu rồi
Đêm cô tịch hoàng hôn nào quay lại
Nơi cuối bãi dặm canh trường bái ngái
Để lời thơ khắc khoải vắng ai rồi
Điệu ru buồn góp nhặt chỉ mình tôi
Ôi nhớ mãi một chiều Thu ngày ấy.
.............
Bài số 3
Thơ :Dũng Lê
NỤ HÔN ĐẦU
Nụ hôn ngày ấy trao nhau
Ngập tràn hạnh phúc bền lâu đến giờ
Mùa thu hai đứa dại khờ
Lặng nhìn giây lát vu vơ ôm đầu
Đôi môi nóng bỏng tìm nhau
Ấm nồng lan tỏa thật lâu trong lòng
Chia tay ai cũng chờ mong
Thu sau gặp lại thong dong đường dài
Nắm tay vui vẻ kề vai
Ôm nhau thắm thiết tim ai cũng chìm...
Đôi môi tươi thắm để im
Nụ hôn nồng cháy lại tìm đến nhau
Ngày tháng rồi sẽ qua mau
Nụ hôn đắm đuối giữ lâu nhớ hoài
Đôi khi làm việc mệt nhoài
Trao nhau hơi ấm không ngoài nụ hôn.
Dũng Lê
. ...........
Bài số 4
Thơ : Dũng Lê
NHỚ
Thu về nỗi nhớ chênh chao
Tình cảm dạt dào cất giữ trong tim
Bao năm lặng lẽ đi tìm
Nay đã đắm chìm khi gặp người ta
Hôm qua mới đến thăm nhà
Được uống tuần trà còn nóng thơm ngon
Bên tai vang tiếng cười giòn
Mong đợi mỏi mòn hình bóng của ai
Làn mây xấp xoả bờ vai
Được thấy hình hài ước nguyện bất lâu
Bên nhau trò chuyện nhiều câu
Đẹp mãi tình đầu chớm nở mùa thu.
...........
. Bài số 5
Thơ : Dũng Lê
NHỚ MÙA THU XƯA
Gió thổi nhẹ lá vàng rơi trước
ngõ
Em đi rồi bỏ lại một mình anh
Nhìn đôi chim đang đứng hót trên cành
Lòng khắc khoải nhớ hoài mùa thu ấy
Vừa nhìn thấy từng phút giây sóng dậy
Cùng nắm tay dạo bước buổi
buổi chiều tà
Thật bất ngờ em thay đổi nhiều
ha
Nay đã lớn trở thành cô thôn nữ
Quê ta đó mang nỗi niềm tâm sự
Những người dân ở tứ xứ về đây
Sống bên nhau vui vẻ những tháng ngày
Tình cảm đó đã tự tay thêu dệt
Ngày giã biệt xem như là chấm hết
Theo người ta em bước nhẹ đi xa
Đứng nhìn theo khuất bóng trở về nhà
Thu lại đến nhớ hoài những kỷ niệm.
.............
Bài số 6
Thơ :. Dũng Lê
.
TÌNH THU
Chiều thu nhìn chiếc lá rơi
Trong dạ rối bời chẳng biết làm sao
Em ơi đang ở phương nào
Gió thổi rì rào mắt dõi xa xăm
Nhiều đêm mơ bóng khi nằm
Thức dậy muốn cầm cho ấm bàn tay
Xa nhau cũng đã nhiều ngày
Chưa thể giãi bày ấp ủ bấy lâu
Bèo xanh trôi dạt qua cầu
Gió thổi trên đầu rung động cành cây
Bao nhiêu nỗi nhớ chất đầy
Mong sớm đến ngày ta được gặp nhau
Trái tim xao xuyến lần đầu
Luôn ước nguyện cầu sẽ mãi không xa
Tình yêu xây đắp mặn mà
Phải nói thật là tươi đẹp biết bao.
..............
Bài số 7
Thơ : Dũng Lê
NHỚ HOÀI KỶ NIỆM
Gió thổi nhẹ mây trôi phương ấy
Ngồi nhìn theo sóng dậy trong lòng
Đã lâu chưa gặp nhớ mong
Đã lâu chưa được dạo vòng quê hương
Tay vuốt nhẹ má hường nồng thắm
Dù xa nhau vạn dặm vẫn thương
Lá vàng rơi khẽ bên đường
Thu sang mát dịu hạt sương vương đầy
Luôn mong đợi nắm tay em đó
Ngồi bờ đê ngắm cỏ non mềm
Bên nhau cùng tựa vai êm
Tâm tình thấu hiểu tăng thêm mặn nồng.
...........
Bài số 8
Thơ : Mai LamAnh
%% MÙA LÁ RỤNG. %'%
Có một mùa lá rơi rụng anh ơi.
Là mùa thu lá vàng bay trong gió.
Anh biết không giờ này em muốn nói..
Nhớ anh nhiều nhớ kỹ niệm đôi ta.
Dù biết rằng tình ta đã đi qua.
Nhưng trong em vẫn còn bao kỹ niệm.
Em còn nhớ những buổi chiều hò hẹn.
Hai đứa mình ta cùng ngăm lá rơi.
Để bây giờ lòng em thấy chơi vơi.
Bao nỗi nhớ trong lòng em thao thức
Mà con tim nó đang luôn thúc dục.
Nhớ anh nhiều em nhớ quá đi thôi.
Để bây giờ em nhạt lá vàng rơi.
Để vơi đi bao nỗi miền nhung nhớ.
Để lòng em không còn phải trăn trở..
Như lá vàng bay trong gió anh ơi.
...........
Bài số 9
Thơ : Bảo Quốc Thái
THÁNG CHÍN MÙA THU
Tháng Chín về em có nhớ hay không
Mùa thu năm đó mình trông hẹn hò
Trao vần trao chữ trao những hay ho
Đời sinh viên ngỡ như trò ngày xưa
Sân trường đại học một thuở đón đưa
Em liếc mắt ngọc nhưng chưa thèm nhìn
Và ngày kia ông Trời bỗng chuyển mình
Làm cơn mưa đổ khiến tình nên thơ
Mấy mươi năm vẫn khắc ghi những giờ
Khuôn viên đại học ai chờ đợi ai
Như xuân về hoa hé một nụ mai
Anh em từ đó trong tay đến giờ
Thời gian trôi cứ tưởng là giấc mơ
Đôi tim trẻ xưa bây giờ chung mộng
Cho tương lai cho đời đầy khát vọng
Nay thu về nhắc chuyện trọng đại xưa.
...........
Bài số 10
Thơ :Bảo Quốc Thái
THU ĐÃ VỀ RỒI
Em ơi!....
Thu đã về rồi đó
Em có nhớ
ngày xưa khi ta gặp
Trên giảng đường
của đại học thân quen
Nhớ đêm Thu
khi trường đã lên đèn
Anh gặp em
rồi mình quen từ đấy
Nay Thu về
Kể từ dạo hôm ấy
Mình bên nhau
hơn hai mấy Thu qua
Tình năm xưa
đến nay vẫn đậm đà
Như ngày cũ
Chúng ta chung đại học
Mùa Thu nay
giữa cuộc đời ô trọc
Đã bao phen
mình cùng khóc và cười
Nhưng cuối cùng
Cuộc đời vẫn luôn tươi
Càng trân quý
những ngày
bên nhau
...........
Bài số 11
Thơ :Bảo Quốc Thái
THÁNG CHÍN VỀ
Tháng Chín về em còn nhớ không em
Buổi đầu tiên em không thèm nhìn đó
Nụ cười duyên hình như đang bỏ ngỏ
Để anh lòng thổn thức ngó theo em
Tháng Chín về ai núp ở sau rèm
Đợi chờ những giọt sương đêm lóng lánh
Em hồn nhiên giữa núi đồi hơi lạnh
Anh ước mình được đứng cạnh bên em
Tháng Chín về mình hẹn đến quán kem
Hai đứa mút cây cà rem ngon tuyệt
Rồi em bảo lời anh nay đã duyệt
Để đôi mình hết nhật nguyệt xa nhau
Tháng Chín về phố nhỏ lắm hương cau
Tình xa ngái nay bên nhau rồi đó
Hoa cúc kia anh cài lên ngay ngõ
Em mỉm cười nghe anh tỏ lời yêu
Tháng Chín về cùng gởi gắm bao điều
Cho đôi tim mình cùng phiêu muôn lối
Bụi thời gian chẳng làm ta thay đổi
Từng đêm dài luôn kết nối yêu thương
Tháng Chín nay đã về mọi nẻo đường
Dù giông bão hay gió sương cũng mặc
Ta nắm tay cùng giữ nhau thật chặt
Phút giao mùa luôn chân thật nhé em.
.........
Bài số số 12
Thơ :Đăng Khoa
KẾT THÚC TRỌN VẦN THƠ.
TG. ĐĂNG KHOA
(ảnh siêu tầm)
Người đi rồi để giang dở vần thơ
Bao ngày tháng vẫn đợi chờ nơi ấy
Sao người để lương tâm mình như vậy
Không thật lòng không thấy xót xa sao.
Để lời thơ cảm xúc hết dưng trào
Bao giang dở chẳng ngọt ngào con chữ
Lời người nói gió bay không thèm giữ
Yêu hững hờ giận dữ rất thờ ơ
Người đang tâm gian díu quá mập mờ
Không tương tác lờ mờ như xa lạ
Để vần thơ tôi tin người tất cả
Bởi tôi nhầm vội vã quá yêu thương
Hứa cùng nhau sẽ đi hết chặng đường
Không suy nghĩ chẳng vấn vương đàm tiếu
Nhưng tôi biết và lương tâm đã hiểu
Tôi chỉ là một tiểu tốt đùa vui .
Long xót xa thân xác thấy ngậm ngùi
Không oán trách bởi trời xui số kiếp
Thơ hôm nay tôi hồn nhiên viết tiếp
Trọn vần thơ hồi hiệp để rồi ngưng.
...........
Bài số 13
Thơ : Đăng Khoa
MỘNG ƯỚC
THU SANG
TG ĐĂNG KHOA.
Ngỡ tiết sang thu xếp mộng vàng
Ai ngờ gió thổi lá xốn xang
Nghĩa thiếp tình chàng tan cháy bỏng
Không còn ước nguyện kiếp kiêu mang.
Bao lần lỗi hẹn rồi lầm lỡ
Bởi thích mê giàu với leo thang
Giờ đây hám lối tham khát vọng
Ngã rẽ hai phương bước ngỡ ngàng .
.............
Bài số 14
Thơ : Đăng Khoa
BỌC BẠCH LỜI THƠ..
Thơ ta nghĩ rồi ta ngồi viết
Thích biệt tài da giết về yêu
Chứ đâu ta có yêu nhiều
Như lời thơ viết thật phiêu thế này.
Ngày qua ngày theo trang trói buốc
Vần thơ vui có được gì đâu
Đôi khi nghĩ đến đau đầu
Cũng không có trước nữa câu ghép vần.
Thơ với thẩn suốt ngày lẩn quẩn
Yêu với đương ngớ ngẩn người ra
Lắm khi uống hết tách trà
Chưa ra được nổi nữa vần thương yêu.
Giờ lẫn thẩn cũng đành cam chịu
Viết đôi dòng xoa dịu bản thân
Vơi đi khỏi nhớ bần thần
Cho lòng thanh thản lỗi lần đeo mang .
..............
Bài số 15
Thơ : Hương Lan
TẮT LỬA LÒNG
Thu giăng buồn bởi đứt đoạn đường tơ
Lòng ray rứt mãi ngóng chờ phương ấy
Em vẫn biết chàng vô tâm là vậy
Để tim khờ bổng thấy nghẹn làm sao
Nhớ ngày xưa cùng xướng hoạ cao trào
Thơ nối vận kết liền bao con chữ
Rồi bỗng chốc nín mình nghe tư lự
Để tan đàn giờ trách cứ thờ ơ
Bởi vì đâu trăng hờ hững mập mờ
Nghe gió thổi làm ngơ thành kẻ lạ
Vì quá dại gửi cho người hết cả
Hận tôi khờ vật vã một niềm thương
Tưởng cùng ai cùng bước sải chặng đường
Chẳng bi lụy không còn vương đàm tiếu
Bởi tôi tưởng là nửa kia thấu hiểu
Có ai ngờ đem thí tốt mua vui
Lệ tràn mi ôi cay đắng ngậm ngùi
Bởi con tạo đã vần xui một kiếp
Như bông nở giữa khu vườn hồ điệp
Dạo cung đàn viết tiếp lửa lòng đau.
(Hương Lan)
............
Bài số 16
Thơ :Tô Chính
THU ❤ EM
***********
TG: TÔ CHÍNH
💓Mùa thu đẹp lắm anh ơi
Luôn được lời chúc tuyệt vời qua phây
Thơ hay ý đẹp lòng ngay
Vào trang thơ thấy mỗi ngày mỗi vui.
💓Thơ em lại viết tặng anh
Tim em tặng cả vào thơ tháng ngày
Mùa thu sang đẹp lắm anh
Trong lòng em bao rộn ràng thương nhớ.
💓Nghĩ về anh nơi xứ sở
Xa em rồi anh có nhớ em không
Nơi này em vẫn hằng mong
Bài thơ em viết gưởi trong trang bài.
💓TÌNH em viết tặng cho anh
Mối tình thắm đượm êm đềm yêu thương
Anh ơi xem đỡ vấn vương
Cho lòng thanh thản em thương anh nhiều.
💓Anh ơi cứ sáng lại chiều
Vào trang anh thấy nhiều điều em trao
Trao anh tình cảm chân thành
Mà em cất giữ để dành bấy lâu.
💓Gặp anh em muốn được trao
Yêu thương của những ngày nào tương tư
Tình yêu ấy em còn giữ
Trao anh người em thật sự rất yêu.
❤Anh nhìn thấy nụ cười xinh
Thiết tha thương nhớ Biết Mình Đã Yêu
Khát khao mong được sớm chiều
Ngọt ngào xao xuyến ghé vào lòng nhau .
...........
Bài số 17
Thơ : Tô Chính
TÌNH NUÔI HUY VỌNG
********❤️❤️*********
TG TÔ CHÍNH
🌹🌹🌹🌹🌹
Mơ màng vọng cảnh lại nhớ ai
Một sáng ngày Thu quyện gót hài
Lặng lẽ sẻ chia tình chị gái
Âm thầm mãi nhớ cuộc Tình phai.
***
Tình dưỡng nuôi
tưởng nồng hương thắm
Bể ái ngờ đâu nhỏ lệ dài
Lối nuôi Huy vọng vầng Nguyệt khóc
Giờ trời mưa gió lạnh bờ vai.
***
Hỡi ai có thương tình huy vọng
Trong một ngày vỡ nát con tim
Bao yêu thương nuôi dưỡng tháng ngày
Gió thoảng theo mây mù tan biến.
...........
Bài số 18
Thơ : Bảo Quốc Thái
TRỜI THU
Tháng Chín vào thu em đi
Có mang tiếc nuối những gì đã qua
Thu xưa tình đã mặn mà
Mà thu nay đã chia xa một đời
Trời thu buồn lắm em ơi
Mưa thu lá đổ cho đời nhớ nhung
Tình duyên nay hết tương phùng
Hẹn nhau kiếp tới ta cùng nắm tay
............
Bài số 19
Thơ. : Dũng Lê
DÀNH HẾT CHO EM
Công việc nhiều bận lắm chẳng đi đâu
Lá vàng rơi khi gió chiều thổi mạnh
Ở quê nhà tiết trời dù có lạnh
Luôn giữ mình để ấm mãi lòng anh
Mong xong mùa mọi việc được an lành
Anh sẽ về khi hoa vừa đơm nụ
Hai ta ngồi cùng ôn bao chuyện cũ
Thu đến rồi nhắc nhủ tính chuyện đời
Luôn hoài mong
muốn được gặp em ơi
Trách nhau chi vì đôi lần lỗi hẹn
Ở phương xa bạn bè thường vun vén
Cho đôi mình sớm bén duyên nhau
Tự nhủ lòng không để em khổ đau
Đừng buồn nhé tạm xa cách đôi ngã
Anh đi hoài luôn ở nơi xứ lạ
Nhớ em nhiều dành hết trọn tình yêu
Mùa thu xưa chia xa hứa nhiều điều
Sẽ trở lại sau buổi chiều mưa đổ
Rồi cùng nhau sánh bước trên đường phố
Đôi vai này là chỗ dựa cho em.
Dũng Lê
.............
Bài số 20
Thơ : La Hiền
Thơ giao lưu
TÌNH YÊU MÙA THU
TG LA HIỀN
Thu nay đã đến rồi ư
Thế mà anh lại vẫn như chưa về
Mỗi chiều em ngóng triền đê
Cải vàng khoe sắc bốn bề gió reo
Biết anh vất vả còn nghèo
Nhưng em cứ đợi mà theo đến cùng
Để rồi hai đứa ta chung
Chăn màn gối đệm tương phùng anh ơi
Trời thu nay quá tuyệt vời
Trầu cau vẫn đợi sáng ngời bình vôi
Anh đang ở trốn đâu rồi
Lục bình sao vẫn cứ trôi theo dòng
Thu đang chuẩn bj sang đông
Nhớ anh em thấy trong lòng chẳng yên
Về đi cho đỡ u phiền
Nhụy hương tỏa sắc ta liền cùng thơm
Hai bên cô bác tinh tươm
Chờ ngày hôn lễ thắm đượm bên nhau
.............
Bài số 21
Thơ : Diệu Hoan
VẦNG
TRĂNG
XƯA
Mưa rơi tý tách ngoài hiên
Hoa cau đợi ánh trăng viền bên quê
Nhà em hoa cải đã về
Anh đi miền ấy khăn thề giắt lưng
Quen ơi nét mực bên rừng
Sương rơi suối hát chẳng ưng cái lòng
Hạ về đã mấy ngóng trông
Thu đi năm đó má hồng nhạt phai
Đò xưa quen tiếng thở dài
Dáng ai đợi bến cành mai hững hờ
Xưa ơi một chốn tìm về
Trăng còn chờ đó lời thề ẩn đâu
Thương người nghĩa nặng tình sâu
Gửi niềm tin ấy mà đau cái lòng
Hẹn rồi sao để dạ sầu
Thôi dành bỏ lại chiếc cầu se duyên
Đêm nay mây trốn chị hằng
Cuội ơi trên ấy hỏi rằng nhớ ai
Chút tình gửi cả nắng mai
Để giờ thơ thẩn đêm dài bâng khuâng
Diệu Hoan
26-8 -2022
.............
Bài số 22
Thơ Phạm Thị Là
...NGẮM TRĂNG...
Đêm thu hây hẩy heo may,
Ngồi buồn ta ngắm trời mây nhớ người.
Nhớ người nơi ấy xa xôi,
Thương người vất vả ngược xuôi chưa ngừng.
Ngắm trăng nhớ cảnh tưng bừng,
Những đêm lễ hội, làng mừng múa ca.
Yêu sao dưới ánh trăng ngà,
Đôi mình thủ thỉ lời ta tâm tình.
Hôm nay, dưới trăng một mình,
Ta ngồi ta ngắm lung linh đất trời,
Dưới sông bến nước chơi vơi,
Một con đò nhỏ như vời gọi ai.
Không tới bến cắm sào dài,
Cũng không ra mãi ở ngoài xa xa.
Hay là đò đợi người ta,
Cho nên đò đỗ ngoài xa yên bình.
............
Bài số 23
Thơ : Phạm Thị Là
MỐI TÌNH CHUNG THỦY.
SƯƠNG... ướt lạnh lòng em trăn trở,
CHIỀU ... mưa buồn ,than thở cùng thơ.
NHUỘM ... luôn cả tuổi mộng mơ,
TÍM... chờ, tím đợi ngẩn ngơ nỗi lòng.
HỒN... ngây dại long đong một kiếp,
THƠ... thả bay tình thiếp tới chàng,
TÌNH... này bắc nhịp cầu sang,
EM...xin giữ tấm lòng vàng đợi anh.
GỬI...theo ngọn gió trong lành,
TRỌN... yêu thương để dành anh ngày về.
BẾN... đã chọn em thề không đổi,
BỜ ...bơ vơ bởi nỗi đợi chờ,
THỦY...dòng vẫn chảy lững lờ,
CHUNG... tình em vẫn xây bờ mộng mơ.
SƯƠNG CHIỀU NHUỘM TÍM HỒN THƠ,
TÌNH EM GỬI TRỌN BẾN BỜ THỦY CHUNG.
..........
Bài số 24
Thơ :Đăng Khoa
THU VỀ ƯỚC HẸN
TG.ĐĂNG KHOA.
MƯỜI...thu rồi mình chưa gặp lại
NĂM...tháng dài mưa nắng nhạt phai
TÌNH... anh chung thủy miệt mài
NGHĨA ..này trọn vẹn trúc mai một đời.
ĐẬM..tình ái không vơi nỗi nhớ
ĐÀ ...khắc sâu nên khó mà quên
THU..nay sẽ tới bắt đền
VỀ ..bên anh nhé chúng mình nên đôi.
HẸN ...thu đến để rồi xây mộng
ƯỚC...dâu hiền năng động là em
ĐÔI ..môi đỏ thắm dịu mềm
TA ..trao hạnh phúc êm đềm bên nhau.
ẤM ..thu đi đông rồi lại tới
NỒNG..nụ hôn tay gối thiết tha
MƯỜI NĂM TÌNH NGHĨA ĐẬM ĐÀ
THU VỀ HẸN ƯỚC ĐÔI TA ẤM NỒNG
................
Bài số 25
Thơ :Lê Lai
............ GÁNH TƯƠNG TƯ...
Rụng cánh hoa ngâu phớt qua thềm
Chiều xưa trãi mộng bước chân êm
Rồi chiều xưa nữa phai sắc tím
Để lại chơi vơi lạc hướng tìm
Nắng xuống ven sông nồng hương cải
Áo vàng hay sắc nắng vàng say
Em đi qua tôi, còn xót lại
Nặng gánh tương tư những tháng ngày
............
Bài số 26
Thơ : Thúy Tình
....CHIỀU THU ....
Chiều Thu dạo bước ta đi
Gió hiu hiu thổi thầm thì bên tai
Tình thương nỗi nhớ đan cài
Vấn vương, thờ thẫn ngóng hoài trông xa
Gió đưa cành trúc la đà
Lao xao lá đổ tre ngà hắt hiu
Người buồn cảnh cũng buồn theo
Sao Thu thay đổi sớm chiều nắng mưa
Thả hồn theo ngọn gió đưa
Vần thơ lạc lõng viết chưa thành lời
Câu từ rời rạc mỗi nơi
Làm sao có thể ghép đôi câu vần
Ngẩn ngơ trong dạ bần thần
Đi về theo lối ngỡ gần lại xa
Một mình ta lại mình ta
Bâng khuâng gợi những bao la nỗi niềm.
Thúy Tình
...........
Bài số 27
Thơ : Đăng Khoa
...VÌ ĐÂU...
Hỏi bạn lòng ơi cớ sao sầu
Yêu rồi trắc trở bởi vì đâu
Có phải tình yêu chưa đủ lớn
Bỏ lại sau lưng bước qua cầu.
Thôi đành chấp nhận dẫu thương đau
Con tim mặn chát bởi úa nhàu
Quên đi bạc bẽo người thay đổi
Mãi sống bình yên phút ban đầu
............
Bài số 28
Thơ : Đăng Khoa
...VÌ ĐÂU...
Hỏi bạn lòng ơi cớ sao sầu
Yêu rồi trắc trở bởi vì đâu
Có phải tình yêu chưa đủ lớn
Bỏ lại sau lưng bước qua cầu.
Thôi đành chấp nhận dẫu thương đau
Con tim mặn chát bởi úa nhàu
Quên đi bạc bẽo người thay đổi
Mãi sống bình yên phút ban đầu .
.............
Bài số 29
Thơ : Dũng Lê
ANH ĐI EM MÃI MONG CHỜ
A i đang tạo dáng bên rào
N hư là nàng ấy thu nào xinh tươi
H oa đang nở rộ ong cười
Đ ậu vào hút được mật trong người mừng rơn
I m nghe gió thổi từng cơn
E là mưa đổ đã hơn tháng rồi
M ong sao vững dạ để ngồi
M ai đây anh lại bồi hồi như xưa
à ng sành luôn có nước mưa
I như thóc vậy vẫn chưa hết mà
M uốn nhiều khi đã cách xa
O ng đang hút mật bên nhà anh ơi
N ói sao cho hết những lời
G ối đơn, phòng chiếc chẳng rời em đâu
C ó chăng những lúc u sầu
H ỏi ai chẳng biết anh đâu mà tìm
Ờ đi sao mãi lặng im
(Em đang nhớ lắm con tim nát nhàu)
Dũng Lê
.............
Bài số 30
Thơ : Phúc Bùi
THU XƯA
*****
Ngõ vắng thu về nhớ tới em
Mưa giăng lối nhỏ ướt ánh đèn
Vương vào cõi vắng trời thu lạnh
Tắt lịm tình câm... xóm nhỏ quen.
Cứ thế lòng thu trôi bến lạ
Dừng chi cõi tạm sống không em
Em về với bạn trời thu mới
Để lại đường thu gió, gió ghen.
Phucbui
3/9
...........
Bài số 31
Thơ : Bảo Quốc Thái
THU
Nhìn lá vàng rơi nhớ thuở xưa
Tình yêu lúc đó tả sao vừa
Thu về ánh nắng sầu đơn lẻ
Gió đến chiều loang tiễn buổi mưa
Một cánh diều bay trên ruộng đồng
Anh ngồi đưa mắt ngó mênh mông
Hồn như bỗng chốc bay đi lạc
Tưởng giấc mơ thu một cánh hồng.
..............
Bài số 32
Thơ : La Hiền
ĐỢI THU BÊN CỬA SỔ
Thu nay đẹp quá thu ơi
Gió nghiêng cành lá tiết trời heo mây
Thu làm má đỏ hây hây
Đứng bên của sổ nơi này đợi thu
Có đàn chim én bay vù
Cài đôi cánh mỏng cùng thu giữa trời
Còn tôi đứng đợi chơi vơi
Nhìn làn mây trắng bay nơi phương nào
Mỗi ngày ngồi ước với ao
Cùng thu đi khắp trốn nào ở xa
Bên khung cửa sổ hiên nhà
Ngồi buồn lòng thấy sót xa đợi chờ
Sao thu lại nở thờ ơ
Để ta mắt ướt ngồi chờ canh thâu
Biết thu từ buổi ban đầu
Thế mà cứ mãi đi đâu chẳng về
Ngày dài đêm thấy lê thê
Buồn bên cửa sổ bốn bề thu bay
Thu ơi ta muốn dải bày
Tình thu ta lại đắm say rất nhiều
Thu đừng đi nhé thu yêu
Xin thu ở lại sớm chiều bên nhau
Thu về hoa đủ săc màu
Ta cùng thu lại tâm đầu niềm vui .
..............
Bài số 33
Thơ : Dũng Lê
LỐI CŨ
TA VỀ
Con đường xưa vẫn còn đó ta về
Đùa vui vẻ những đam mê trỗi dậy
Bờ mương đó những con bò ve vẩy
Đôi tai dài đang gặm cỏ non xanh
Ước mong sao mọi việc được an lành
Mùa thu đến nhiều lá vàng rơi khẽ
Trong nắng ấm từng bước chân đi nhẹ
Trên đường làng cùng ngắm cảnh đồng quê
Luôn vững tin giữ trọn mãi lời thề
Lúc giã biệt ở bờ đê trăng sáng
Tay vuốt tóc hẹn về khi đỗ trạng
Em đừng buồn anh ráng học cho nhanh
Đến hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành
Quay trở lại quê nhà trời hững nắng
Cảm tình đó mãi vẫn còn sâu nặng
Cùng nắm tay lối cũ ta đi về.
..............
Bài số 34
Thơ : La Hiền
TÌNH YÊU
MÙA THU LÁ RỤNG
Lá vàng rơi rụng khắp nơi
Thu nay đẹp lắm tiết trời heo mây
Dáng em nhỏ bé hao gầy
Gió thu thổi nhẹ má hây ửng hồng
Cầm tay em mắt anh trông
Nhìn thu lưu luyến mặn nồng hương yêu
Em ơi có nhớ những chiều
Cây đàn trổ nhạc làm siêu lòng người
Trầu cau quệt với vôi tươi
Hoa thì đỏ rực sáng ngời chân đê
Cầm tay anh rắt em về
Ta cùng hạnh phúc bốn bề niềm vui .
..............
Bài số 35
Thơ. : Hung Nguyen
CHỜ THU...!
Hoa phượng uá
Hạ đã tàn.
Em mang vạt áo
Thu vàng về chưa ?
Hay còn
Theo gió đong đưa
Chờ cho lá rụng
Đệm vừa bước chân
Về nghe
Thơ góp âm vần
Tà chưa nhạt ánh
Bâng khuâng bóng Trời
Hay em...
Thu vẫn rong chơi ?
Tình thơ NAM_ BẮC chờ người bến xưa...!
03/09/2022
....NS ...
Họp mặt, ra thơ, và lai rai.....
No comments:
Post a Comment