Saturday, September 17, 2022

CHÙM THƠ THU TRANG BẰNG HỮU

 Xin mời các thi hữu và bạn bè cảm nhận chùm thơ Thu !

*********

TÌNH THU

(Bài xướng)

Sớm nay có chiếc lá vàng

Mượn bờ vai nhỏ để mang thu về 

Heo may trốn dưới tóc thề

Hương thu tô mọng lên gờ môi cong

Sắc thu nhuộm đáy mắt trong

Tình thu nâng nhẹ gót Trần -  lối thu!

14.09.2022 TT

************


LÁ KHÓC

Chiều qua nhặt chiếc lá vàng 

Vẫn còn hơi ấm của mùa thu qua

Lạnh vai một thoáng gió lùa 

Ngẩn ngơ như thể ai đùa sau lưng 

Mưa vờn chiếc lá rưng rưng 

Úa vàng lá rụng xuống đường phố xa

Gió hôn chiếc lá la đà 

Ru ai giấc mộng trong đêm mặn mà 

Hà Nội. ĐVC

CHÍNH ĐÀO VĂN

*********


TÌNH HỒNG

Tiếc thu cây rụng lá vàng 

Tình em chín mọng anh sang đón vê

Trầu cau sính lễ trao thề 

Thủy chung son sắc môi kề mi cong 

Sông đời gạn đục khơi trong 

Thỏa niềm mong mỏi tình hồng thiên thu.

BẰNG TRẦN ĐÌNH

*********


TRĂNG XANH

Trăng xanh thả diễm mơ vàng

Nhẹ lòng viễn mộng tình mang theo về

Men thu gửi gấm tóc thề

Dặm dài khách lữ say gờ cong cong!!!

Hương thu lạ giọt sương trong

Bốc hơi sợi khói lìa trần nhớ thu!!!

NAMKHA

*********


TÌNH EM

Chiều nghiêng mây tiễn lá vàng 

Gió Đông man mát em mang Thu về 

Tóc thề rẽ lối đường đê

Dòng Sông, đôi mắt hai bờ mi cong

Cúc vàng mấy độ chờ mong

Tình em vẫn vẹn, Trăng lồng-Trung thu.

TRẦN MÔ BIN 

*********


THU TÌNH 

Thu như đôi mắt em cười

Dịu dàng đánh võng để rồi anh mê

Lá vàng lơ lửng cơn mê

Gió heo may khẽ se se bên thềm

Làm tim nhộn nhịp bên em

Kho thu lại giữ trái tim hai mình

Em chờ anh vẽ chút tình 

Gửi về em giữ  hai mình kết duyên...

HUY DOÃN 

*********


THU VỀ

Sớm nay vườn cúc rực vàng 

Thong dong ong bướm gọi vang Thu về

Heo may rải khắp triền đê 

Thoảng hương hoa sữa bên hè phố đông

Mắt nai ngơ ngác ngóng trông 

Chàng thơ gửi trọn tình nồng vào Thu !

MINH THƯ

**********


THU SANG

Còn may có nụ hoa vàng

Đung đưa cành nhỏ mà mang mùa về

Cúc thương len lén câu thề

Chờ trăm năm đứng gật gờ cành cong

Gió đùa gờn gợn nước trong

Bóng ai thấp thoáng tình trần vấn vương! 

LÊ HẢI ÂU

*********


THU NAY 

Sáng ra mấy lá đã vàng 

Nàng thơ xinh nhỏ khởi mang Thu về 

Heo may khơi xõa tóc thề 

Hương Thu làm mọng vân vê môi hồng 

Thu nay đẹp đến mênh mông 

Tình Thu xuyến động duyên ngần- đó Thu ! 

PvC VĂN PHẠM

*********


THU SANG

Heo may cơn gió thu sang

Long lanh sương đọng lá vàng chưa rơi

Chìm trong nỗi nhớ người ơi

Giọt thu tô mọng đôi môi lửa tình

Hương nồng trọn nghĩa đôi mình

Chờ thu ngọt trái mắt tình gửi trao

NGỌC CẨN

**********


THU TÌNH 

Sáng ra nhìn lá đã vàng 

Thấy cô gái nhỏ nàng mang thu về 

Heo may khởi dáng tóc thề 

Thu ơi tô mọng duyên gờ môi cong 

Thu à nhuộm mắt tươi trong 

Để nâng duyên ngọc người trần - nhé Thu !

PvC VĂN PHẠM


14.09.2022 Ps: TT xin đăng tiếp vào ngày 15.09.022 những bài họa  của các thi hữu !


tiếp theo


Mời mọi người thưởng thức chùm thơ Thu!

**********

THU

Sáng nay ra nhặt lá vàng

Tiết trời se lạnh đã mang thu về

Có em đang xõa tóc thề

Mắt long lanh đẹp hương quê trong lành

Tuyệt vời nhân dáng em anh

Em và Thu mãi ngọt lành tháng năm

QUỐC THÁI

**********

VÔ ĐỀ

Ờ nhỉ...thu đã sang

Nên có chiếc lá vàng

Rơi trên bờ vai nhỏ

Khiến lòng em mênh mang 


Ờ nhỉ...thu đã sang

Khiến lòng anh ngỡ ngàng

Tóc thề đưa hương gió

Tiếng cười em ngân vang 


Ờ nhỉ...thu đã sang

Dấu chân in địa đàng

Gót Trần- chiều bảng lảng

Nửa đời mãi xốn xang

UNG Ucc

*********


TÌNH NỒNG….

Nếu như chỉ có mùa thu

Làm sao kể hết lời ru tình nồng

Tình ta về lại mùa đông

Dù có lạnh giá vẫn nồng đó em


Hai mùa tình lại ấm thêm

Cho ngày thêm đẹp cho đêm vẹn toàn 

Cho đời hết những lo toan

Cho toàn ước nguyện cho toàn niềm vui 

 NAM GIANG NGUYỄN

**********


…THU BUỒN…

Sắc thu lá úa tình buồn,

Hồn thu lạnh giá bồn chồn lòng ai.

Hương thu dạ rũ u hoài,

Mưa ngâu hạt vắng thở dài niềm đau.

Tình thu thao thức canh thâu,

Hỏi lòng chăng tá nỗi sầu thế nhân.

Thế gian nhuốm vấy bụi trần,

Cố nhân người hởi ai cần đến ta!

Thu buồn rồi cũng phôi pha,

Thời gian liều thuốc xoá nhoà vết thương…

ĐỆ VĂN

**********


HƯƠNG THU

Đong đưa một cánh lá vàng

Chao vào đáy mắt cho nàng vẩn vơ

Hương thu đọng khẽ vai hờ

Để nghiêng vành nón - che... chờ làn môi

Tiếng thu ru nhẹ xa xôi

Lời yêu rất khẽ - vòng tay rất mềm

Trăng thu trải ánh êm  đềm 

Tình yêu đôi bóng nhoà vào đêm thu

THÀNH TÂM

********


NHỚ THU

  Lâu rồi em chẳng làm thơ

Tâm hồn tẻ nhạt chẳng mơ mộng gì

  Từ ngày thu bỏ ta đi

Sương giăng gió lạnh lắm khi tủi lòng 

  Mảnh trăng vàng võ đầu đông 

Đưa em về lại mênh mông nỗi buồn

AN NHIÊN

***********


THU YÊU 

Thu về lá rụng miên mang 

Khởi thêm duyên ái dịu dàng yêu ghê 

Xa trông ngóng mái tóc thề 

Yêu thay trang nữ nhìn mê mong đồng 

Heo may gió lá xoay vòng 

Nàng Thu yêu lắm.. Gót trần...với thu...

Pcv VĂN PHẠM

15.09.2022


phần 3


Chùm thơ Thu của các thi hữu !

******

THU

Nắng Thu cháy cả trời Thu

Em Thu để dịu lời Ru một thời.

Chẳng phô trương rất kiệm lời

Em và Thu quyện cho đời đắm say!

Tuệ Tâm

********

THU NHỚ

(Họa ý bài Tình Thu 

của thi hữu Tuệ Tâm)

Cùng dạo công viên lá rụng đầy

Buổi trưa nhè nhẹ gió heo may

Gom bao sợi nắng thu huyền ảo

Phủ khắp tóc mây dạ ngất ngây

Kỷ niệm ngày xưa ôi đẹp quá!

Chuyện lòng năm cũ chẳng mờ phai...

Khối tình* dang dở chia hai lối

Ôm ấp ngàn đời bóng hình ai.

SÔNG HỒ

*Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan (Kiều)

*********

THU HẠNH PHÚC 

Thu về để kết chữ yêu

Gom mây anh bắc cầu kiều em qua

Hái sao kết một chùm hoa

Trăng làm vương miện, cho em đội đầu

Trải bao mưa gió dãi dầu

Ngưu lang, chức nữ, qua cầu gặp nhau

Lời thề son sắt trước sau

Mùa thu lá rụng, cùng nhau một nhà 

TRẦN VỸ DẠ

*********

SAY TÌNH THU

Thu về lá vội hoe vàng 

Rơi rơi  từng phiến chợt nghèn nghẹn cây

Em tôi má đỏ hây hây 

Môi son ươn ướt làm ngây ngất lòng

Bao giờ ta sẽ tương phùng

Để con tạo phải chờ mong duyên này

Ai làm thu vướng tình say

Để tôi hờn trách đời này thiếu em...

HUY DOÃN

**********

THU VỀ

Thu về cành lá nghiêng chao,

Mang theo nỗi nhớ xuyến xao vào lòng.

Thu về nhớ cốm làng Vòng,

Nhớ hương hoa sữa nhớ bông cúc vàng.

Thu về ta nhớ đến chàng

Gió heo may thổi ta càng nhớ thêm...

THÙY DUNG

*********

THU TÌNH 

Thu này như những thu xưa 

Đợi em...đợi mãi mà chưa trả lời 

Anh yêu em nhất trên đời 

Sao em vẫn để một trời thu xa 

Bao giờ thắm lại tình ta 

Để thu tròn mông la đà tình thu!

TRUNG DŨNG

********

THU ĐIẾU 

Nàng Thu ơi hỡi nàng Thu 

Ta say ánh mắt chân tu của nàng 

Tóc huyền môi thắm đa mang 

Để bao khách lữ tình tang Thu về 

Má hường cười nụ đê mê 

Cho ta đổi cả sơn khê vì nàng !

MINH TÚ

*******

TÌNH THU

Ơi rất tuyệt tuyệt lắm ' TÌNH THU ' ơi ...

Thu sầu Thu nhớ Thu thương 

Tình ta mãi chỉ vấn vương một người 

Dẫu mai cay đắng ngọt bùi 

Tìm thu ngược lối thương người người ơi !

PHIE LE

16.09.2022 Hình sưu tầm




No comments:

Post a Comment