Thursday, September 29, 2022

DÁNG MAI


 DÁNG MAI

(thơ hài, cảm tác từ ảnh của Sơn Nguyễn)


Anh kia mơ dáng trang đài

Đêm ngày mộng tưởng hình hài trơn tru

Không lo em có béo ù

Chỉ lo em có lù đù cùng anh


Thấy hợp ảnh đã tiến nhanh

Làm thơ cảm tạ em anh chung đường

Mơ ngày xây mộng uyên ương

Lìa chồng bỏ vợ tìm phương dệt đời


Nào luôn quấn quít không rời

Nào là ôm ấp giữa đời chênh chao

Nào là xiết chặt thêm vào

Nào là ơn đội em xao xuyến lòng


Rồi cùng mơ mộng thong dong

Làm thơ ân ái giữa dòng nhân gian

Đưa lên mạng ảo ngang tàn

Như ta là kẻ đúng đàng mà đi


Triệu năm nguyện vẫn cứ y

Dù ai đã kích khinh khi chẳng màng

Dẫu gia đình có ly tan

Thì hai đứa vẫn miên man ái tình


Đưa lên mạng ảo xập xình

Làm thơ xướng họa cho tình lên ngôi

Đâu ngờ đời đã chê hôi

Cười cho tình ngoại lôi thôi cõi phàm


Người bảo đú đởn mà ham

Kẻ cười hai đứa tham lam chơi trò

Họ thì cứ tưởng hay ho

Đưa nhau lên mạng làm trò ta xem


Chuyện hai trăm tập nhá nhem

Thân em bồ tạt anh đem tôn thờ

Đêm về cứ thế mộng mơ

Ái ân ân ái trơ trơ mặt dầy


Làm thơ xiết chặt đôi tay

Đội ơn em đã thương ngay thân này

Em thì cũng lắm mê say

Tạ ơn anh đã về đây hợp quần


Dáng mai nay hết bâng khuâng

Không cần dùng áp* để cân ba vòng

Bây giờ tình đã thong dong

Em trong dáng mảnh anh mong chờ gì

🤣🤣🤣🤣


Quốc Thái


*app

No comments:

Post a Comment