Monday, September 12, 2022

BÁU VẬT

 BÁU VẬT


Ngày xưa khi thằng con của tôi còn nhỏ, Mẹ tôi đã tự tay may nhiều bộ quần áo cho thằng cháu nội. Thời gian thắm thoát thoi đưa, mới đó mà con trai sắp tròn 24 (sinh nhật 28 tháng 9)  rồi. Lẹ thiệt. Con trai tôi nay đã lớn, Mẹ tôi cũng đã già, 80, mà những bộ đồ ấy vẫn còn ở đây như hôm nào.


*****


Đây là quần áo của con

Nội may cho cháu vẫn còn ở đây

Mở ngăn thấy những bộ này

Mà tâm trí ngỡ như ngày hôm qua


Đây như báu vật đó mà

Tình thương của Nội thiệt là bao la

Từng đường may đến ủi là

Trao về đứa cháu gấm hoa cuộc đời...


Quốc Thái


*còn nhiều lắm, chỉ chụp và khoe vài bộ thôi.







No comments:

Post a Comment