Tuesday, September 20, 2022

THÂN CÒ


 THÂN CÒ


Mang thân đơn độc lỡ làng

Ngày đêm cò lại lang thang một mình

Thấy người ai cũng lung linh

Riêng thân cò bé phận mình lẻ loi


Đơn sơ chẳng có đua đòi

Mà sao cò mãi thiệt thòi phận mang

Bao đêm cò cứ ngỡ ngàng

Khi nào sánh bước cùng chàng nơi đây


Trải qua năm rộng tháng dầy

Cò ôm phận tủi lệ cay má hường

Thân cò lặn lội gió sương

Khi nào mới hết con đường gian nan


Con cò ngước cổ mơ màng

Sao giờ chẳng thấy bóng chàng nơi đâu

Ngày đêm cò vẫn âu sầu

Tình lang hổng có lấy đâu mà chờ


Phận cò thôi chớ mà mơ

Đừng mong đừng ngóng đừng chờ mà chi

Khi nào duyên đủ tức thì

Cò đây có cặp sá gì thời gian


Quốc Thái

Cảm tác theo ảnh

No comments:

Post a Comment