TRÒ CHƠI THUỞ ẤU THƠ
Thuở nhỏ lắm trò ngây ngô
Lò cò chơi nhảy cùng cô láng giềng
Lúc ấy sao thật là siêng
Tan trường hết lớp là liền qua ngay
Lò cò chẹp nhảy một hai
Ném "chàm", "nhà cất" đất đai đạt phần
Gió chiều mát dịu lâng lâng
Trò chơi đơn giản ngoài sân nô đùa
Tuổi thơ chẳng có a dua
Thương yêu thân mến bốn mùa như nhau
Làm bạn luôn có trước sau
Nắng mưa thì cũng dạt dào tình thân
Quốc Thái
*vô tình bắt gặp trò chơi này trong một cửa hàng, nên cảm tác thành bài thơ trên.
No comments:
Post a Comment