Wednesday, September 8, 2021

THƯƠNG...



 THƯƠNG....

(họa NHỚ AI thơ TT)


Trăm lần tựa một nghĩ về ai

Gắn bó bao năm chắc đủ dài

Nỗi nhớ tràn đầy xây ước nguyện

Duyên tình chẳng cạn dựng tương lai

Đường xưa kết nối vài giây chốt

Bến cũ không chia ít phút cài

Chấm dứt cô phòng đời tĩnh lặng

Do vì có được một bờ vai


*


Do vì hưởng được một bờ vai

Cửa chốt thì then cũng đã cài

Khát vọng năm nào không quá khứ

Yêu thương thuở đó vẫn tương lai

Ngày đêm vững bước trên đường rộng

Sớm tối an tâm giữa phố dài

Nghĩa nặng tình sâu ta khắc dạ

Trăm lần tựa một nghĩ về ai.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment