Sunday, September 12, 2021

NẶNG TÌNH

 NẶNG TÌNH

(họa TRAO TÌNH của TT)


ƯỚC ta luôn cận kề nhau

MÔI thơm kết tóc se trầu xây duyên

HÔN lên đôi mắt đen huyền

THẮM tình đượm nghĩa nên duyên ấm nồng

MÁ em đỏ ửng thẹn lòng

ĐÀO vương phiến đá sáng trong âu sầu


AO xưa cũng vẫn chung màu

SÂU nông hạn hẹp cũng đâu xa vời

LẶNG thầm nghe tiếng đầy vơi

SÓNG xô bờ cát nghe lời mênh mông

ĐỜI dù có lắm đục trong

TRAO nhau duyên thắm tình nồng mộng mơ

NẶNG lòng tiếng Mẹ ầu ơ

TÌNH luôn giữ chặt đợi chờ là bao

ƯỚC HÔN MÔI THẮM MÁ ĐÀO

AO SÂU LẶNG SÓNG ĐỜI TRAO NẶNG TÌNH.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment