Sunday, September 19, 2021

YÊU EM BỐN MÙA


 YÊU EM BỐN MÙA

Cafe giọt nhỏ lăn tăn

Quyện vào cùng sữa lâng lâng sợi tình

Ném vào đáy cốc sợi xinh

Sợi vương, sợi vấn, sợi mình, sợi ta

Bốn mùa nối tiếp đi qua

Yêu em như thể sữa cà phê ngon


Quê em mưa nắng vẫn còn

Xứ anh mưa nắng chẳng non chút nào

Xuân Hè nắng gắt ước ao

Thu Đông mưa đổ lao xao đất trời

Tình em tỏa ngát muôn nơi

Còn anh thơ dại ngỏ lời trong mưa


Yêu em yêu cả bốn mùa

Mùa Xuân hoa nở mình đùa dưới trăng

Mùa Hè có nắng vàng hanh

Ra bờ suối mát dạo quanh trời hồng

Mùa Thu lá rụng bờ sông

Đưa tay ta hái lá dông làm quà

Mùa Đông tình mãi đơm bông

Chúng mình hai đứa một lòng chung đôi

Bốn mùa đẹp lắm ai ơi

Yêu em yêu cả đất trời quê hương


Cafe cùng sữa không đường

Hòa vào làm một yêu thương dạt dào

Tình nồng ta mãi khát khao

Anh em hai đứa khác nào sữa phê

Vị ngọt vị đắng đê mê

Yêu em yêu cả đường quê bốn mùa

Quốc Thái


Ảnh TT

Cảm tác từ một bài thơ của ts Tuệ Tâm, và ly cafe sữa chiều nay

No comments:

Post a Comment