Monday, September 13, 2021

CAFE XH TT QT


 CHIỀU BÊN LY CAFE

Chiều ra quán nhỏ anh ngồi

Bên ly phê sữa bồi hồi đặt bên

Nhịp nhàng tay khuấy gọi tên

Nhiều yêu, nhiều mến, khó quên năm cùng


Nhìn trời ngắm đất mơ lung

Như đôi chim nhỏ chập chùng nương dâu

Như người khi trước lúc sau

Dù xa cách trở thương nhau miệt mài


Tình yêu đâu nói đúng sai

Khi tim mách bảo hình hài dẫu đau

Yêu cho trọn đến ngày sau

Và luôn mong ước trao nhau vạn lần


Cà phê cũng đã cạn dần

Giọt sầu giọt đắng, từng phần nhớ chăng

Quốc Thái


Họa bài CÀ PHÊ SÁNG, thơ ts Tuệ Tâm


CÀ PHÊ SÁNG 


Thẩn thơ em chọn chỗ ngồi

Một ly đặc sánh bồi hồi đến bên

Khẽ khàng bao giọt bấy tên

Này thương đây nhớ níu quên rớt cùng


Biết rằng đáy cốc mông lung

Biết rằng quyện lại chập chùng bể dâu

Vậy mà kẻ trước người sau

Không hò hẹn vẫn quấn nhau miệt mài


Biết mình đúng biết mình sai?

Rằng khi tuôn chảy hình hài đớn đau

Biết mình không có lần sau

Vẫn mong tận hiến cho nhau một lần


Nâng ly mộng khuấy tan dần

Sầu vương mấy ngụm có phần vợi chăng?

TUỆ TÂM


11.09.2020


Ảnh TT

No comments:

Post a Comment