Saturday, September 25, 2021

ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

 ĐỂ TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI

Biết đâu..... có lẽ... những vần thơ

Vẫn ngày đêm cuồn cuộn chảy

Vẫn con tim đang ngày đêm bỏng cháy

Gởi về em.... chính em.... người con gái đã yêu


Có lẽ.... trong lòng người ở phương xa

Hoa hồng ấy vẫn nằm trong ký ức

Bao đêm dài vẫn luôn luôn túc trực

Những vần thơ chỉ chực gởi về em


Phải chăng em đang suy nghĩ vu vơ

Và tự hỏi, sao mình khờ quá nhỉ

Dấu yêu ơi, đừng bận tâm suy nghĩ

Vì Hồng Gai đã rĩ máu tim anh


Suốt đời này..... có lẽ... những vần thơ

Anh đều viết về cho em đó 

Bởi vì em luôn là người anh nhớ

Và mong rằng, ta mãi không là hai nửa tình thơ

Quốc Thái


Ảnh DCTQN


No comments:

Post a Comment