Wednesday, September 22, 2021

Truyện ngắn: ĐỪNG COI THƯỜNG THẰNG PHỤ VIỆC


 ĐỪNG COI THƯỜNG THẰNG PHỤ VIỆC

Vào cuối thập niên 80s, có một xí nghiệp chuyên về thuốc lá ở một tỉnh biên giới.

Tay buôn thuốc chở nguyên một xe hàng thuốc lá nhập lậu từ Cambodia về, đậu ngay trước cửa. 

Tay buôn thuốc từ trên xe nhảy xuống. Thằng tà-lọt từ trong văn phòng chạy ra hỏi

-Thuốc về hả sư huynh? Đưa tui coi

Nhìn bộ dạng của thằng tà-lọt, hắn nghĩ, đồ cu-li cũng bày đặt. Hất hàm về phía thằng tà-lọt hắn gằn giọng:

-Tao muốn gặp giám đốc của mầy.

-Ổng trên lầu-Thằng tà-lọt lạnh lùng đáp

Khi hắn đi rồi, thằng tà-lọt nói với mấy đứa làm chung với nó:

-Được, mầy khi dễ tao. Tao sẽ cho số hàng này trở về bên kia biên giới.

Một lúc sau, ông giám đốc xuống, theo sau là tay buôn thuốc. Gặp thằng tà-lọt giám đốc nói:

-Bằng, em thử dùm anh mớ thuốc này.

-Dạ.

Lúc đó thằng buôn thuốc hú hồn. Tự nhủ: chết mẹ, hồi nãy nó hỏi mà minh khinh nó. Bây giờ phải lót nó mới được. Hắn bèn tới dúi vào tay thằng tà-lọt một ít tiền, nhưng bị từ chối

Một lúc sau.

-Anh Năm ơi, lô thuốc này dở quá, không nhận được đâu, mình sẽ lổ đó.

Thế là tay buôn thuốc đành phải lên xe ra về với mớ hàng trên xe

...

Ba tuần sau

-Anh Bằng, làm phiền anh lên nói với giám đốc tui mang hàng tới.

Vừa nói hắn vừa dúi vào tay thằng tà-lọt một mớ tiền hối lộ. Thằng tà-lọt cười nheo mắt rồi lên lầu báo cho giám đốc

-Em thấy lô thuốc này thế nào?

-Ồ ngon anh Năm. Lô này ngon hơn lô trước rất nhiều.

-Ừa, vậy thì em nói với thủ kho nhập hàng đi, và nói với thủ quỹ trả tiền cho anh ấy


Thật ra, đó cũng chính là lô hàng hôm trước. Khác chăng là tay buôn đã "biết điều" với thằng tà-lọt nên hàng được mua.

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment