Sunday, September 12, 2021

XH QT SH NmD TĐB





 Bài Xướng: 


SƯ HUYNH SÔNG HỒ


 Huynh Hồ Công tử của miền Tây,

 Tên tuổi vang lừng khắp đó đây.

 Sông nước phù sa toàn xứ Bạc*,

 Cá tôm cây trái khắp vùng nầy.

 Quay phim chụp ảnh anh thành thạo,

 Viết lách thơ văn chàng rất hay.

 Xứng đáng anh tài nơi đất Mỹ,

 Tự do**-Văn bút*** tiếng thơm lây.

Quốc Thái


*Xứ Bạc= Bạc Liêu

 **Tự do= Hội Văn nghệ Tự do

 ***Văn bút= Hội Văn Bút VN


Bài Họa:


BẠN TÔI


Người bạn dáng cao đẹp giống Tây

Mà tôi quen biết mới gần đây

Thanh cao, lịch thiệp danh phương ấy*

Thân thiện, hào hoa tiếng chốn này**

Viết truyện, văn phong nhiều vẻ đẹp

Làm thơ, thi phú lắm vần hay

Chào chàng trai trẻ đầy mơ mộng

Khắp phố tiếng đồn thơm rộng lây.

Sông Hồ


*TP. Long Xuyên


**TP. Orlando


VUI VỚI SÔNG HỒ


 Mỗi lần nghĩ tới phía trời Tây

 Là nhớ Sông Hồ khắp đó đây

 Tiếp đãi anh em vầy tiệc đó 

 Tạc thù bè bạn kết keo nầy

 Tâm hồn nho nhã xem còn bảnh

 Thi phú mượt mà vẫn cứ hay

 Thơ nhạc quê hương anh số một

 Từ xa đệ cũng thấy vui lây.

NXVan


NHỚ QUÊ


Dù trên đất Mỹ, ở nhà Tây,

Hình ảnh quê ta vẫn đó đây.

Núi Ngự, sông Hương, làng bản đấy,

Sài Gòn, Cao Lãnh, phố phường nầy.

Long Xuyên, Châu Đốc câu hò giỏi,

Sa Đéc, Nha Mân giọng hát hay.

Nhớ đến Việt nam hình chữ S,

Xa vời cách biệt, dạ buồn lây.

Quốc Thái


TIẾNG HÁT GÒ CÔNG


Quê em xứ biển Gò Công Tây

Kỷ niệm thuở nào ghi dấu đây

Lưu lạc cứ thương hoài chốn ấy

Ra đi luôn nhớ mãi nơi nầy

Say mê âm hưởng câu hò tuyệt

Ngưỡng mộ làn hơi giọng hát hay

Mong ước có ngày ta gặp lại

Ngàn năm chẳng nhạt mùi hương lây...

Sông Hồ


Anh ở miền tây đến xứ tây 

Cờ hoa đất nước tự do đầy 

Bon chen thất vọng người nơi đấy 

Đấu đá buồn thương kẻ chốn đây 

Phú quý không màng phe cánh bọn 

Giàu sang chẳng bận phái đàn bầy 

An nhiên tự tại dù ly cách 

Một cảnh hai quê nhớ lất lây. 

TĐB

Hi hi. Btvv anh trai!

No comments:

Post a Comment