Saturday, September 18, 2021

CHIỀU THU XH TT QT


 XH Thơ TT-QT


CHIỀU THU TÂY NGUYÊN 


Em một mình nghe Rừng hát mùa Thu 

Khúc nhớ mênh mông tận cùng sâu lắng 

Gió lao xao xô nghiêng chiều nhạt nắng 

Dãy núi dài heo hắt trắng đơn côi...


Em một mình nghe Rừng hát chia phôi 

Nốt lặng, si, pha, giáng, trầm vời vợi 

Hoàng hôn rớt nơi chân trời thăm thẳm 

Ánh chiều tà nhuộm thẫm bóng cô liêu 


Núi khát khao dồn mây mỗi buổi chiều 

Em khát khao những điều chưa thể nói 

Gió vẫn thế cứ muôn đời dữ dội 

Trái tim ơi...lại nhức nhối vơi đầy!!!


Lời tự tình Rừng hát buổi chiều nay 

Sao mặn chát trôi dài trên môi mắt 

Núi cứ nhắc về một người nơi ấy 

Có muốn về nghe Rừng hát chiều Thu ?....

Tuệ Tâm


18.09.2020


CHIỀU THU TRÊN BIỂN

Anh ngồi đây nghe Biển tự tình Thu

Chìm đắm bâng khuâng trong từng giây lắng

Chim tung bay giữa chiều buồn thiếu nắng

Đoàn tàu xa vệt sáng trắng cút côi...


Anh ngồi đây ngắm Biển chẳng phai phôi

Những đợt sóng quyện vào nhau vời vợi

Giọt nắng ngã góc chân trời xa thẳm

Vầng sáng hồng che khuất cảnh tịch liêu


Sóng miên man vờn cát dưới nắng chiều

Anh mong nói những điều đang muốn nói

Mây bay đi tựa như là hờn dỗi

Nỗi lòng ơi...những chất chứa đong đầy!!!


Khúc nhạc tình Biển hát chiều hôm nay

Như ru giấc ai về hong đôi mắt

Biển đã chắc sẽ về thăm người ấy

Ôm vào lòng Rừng nhỏ giữa trời Thu....

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment