Sunday, September 12, 2021

TÂM SỰ CÙNG EM


 TÂM SỰ CÙNG EM

Em ơi! Cuộc đời này có rất nhiều phong ba bão tố

Chúng đã như là một định luật của nhân gian

Mỗi bước chân em đi dù mưa gió hay là thảm hoa vàng

Thì em hãy vững đôi chân mà hiên ngang đi về phía trước


Em hãy mạnh dạn vạch ra cho bọn trẻ một tương lai

Hãy chỉ lối và bày ra phương hướng cùng đường đi chính xác

Dẫu có trải qua những cơn mưa hay là bão tố

Vượt qua rồi ắt nắng sẽ đỗ về đó thôi


Mọi sự trên đời đều bắt đầu từ ngày hôm nay

Anh tin em sẽ không loay quay cùng ván bài phận số

Dù chưa từng đi qua vách đổ để thấu hiểu gió mây

Anh mong em hãy an nhiên mà bay đến tận cùng


Vâng, cuộc đời này biết bao người cùng dắt tay nhau đến tận cùng quả đất

Họ nắm tay nhau rất chặt, và tình yêu rất thật

Giữa muôn trùng tất bật của một kiếp sống nhân gian

Và đến cuối con đường không bàng hoàng khi ly tan hai ngã


Em hãy là em... và hãy chính là em

Hãy sáng trong bên thềm như trăng tròn mười sáu

Mặc cuộc đời có nhiều thứ làm em chao đảo

Hãy chính là em.... nhé nhỏ.... mãi là em


Trên trời xa kia có muôn ngàn ánh sao chiếu rọi

Và ánh sao anh sẽ soi sáng mọi ngã đường em đi

Hãy tự tin và luôn đặt niềm hy vọng

Rồi bình minh sẽ mãi mãi sáng trong em


Gởi đến em lời tâm sự hoa vàng

Là lời thật chứ không là... mật ngọt!!!

Quốc Thái


Ảnh Tran Le

No comments:

Post a Comment