Wednesday, September 8, 2021

HẠNH PHÚC xh TT QT



 HẠNH PHÚC LÀ GÌ ANH BIẾT KHÔNG 


Hạnh phúc là gì anh biết không 

Là điều giản đơn đến từ ngày mới 

Mỗi sáng bình minh có tin nhắn gửi 

"Dậy thôi em, đêm qua ngủ ngon không " 


Là từng đêm đèn online lại màu xanh 

Anh sẻ chia chuyện vui buồn ngày cũ  

Và nhắc nhở những câu từ muôn thủa 

"Ngủ nha em, đừng thức mắt quầng thâm" 


Hạnh phúc thật nhiều qua nỗi nhớ mênh mông

Vừa gần, vừa xa khiến ngày thêm dài rộng 

Hạnh phúc giản đơn chẳng tính toan tìm kiếm 

Mãi ngọt lành như hương sắc mùa Thu...


Hạnh phúc là gì anh biết không 

Là thương yêu, bao dung, thứ tha, độ lượng 

Là chân tình, cảm thông và tin tưởng 

Như men rượu nồng chưa uống đã say !

TUỆ TÂM


09.09.2020


Họa ý thơ ts Tuệ Tâm


HẠNH PHÚC LÀ

Hạnh phúc là gì mình đã hiểu

Là điều ở cạnh ta mỗi ngày

Mỗi sáng chiều tâm tình online

Và chúc một ngày mới an nhiên


Hạnh phúc khi mình chúc bình yên

Chúc sáng trưa ưu phiền chẳng có

Ta gởi nhau niềm vui nho nhỏ

Là tiếng cười, tiếng gõ nhẹ nhịp tim


Hạnh phúc nhiều khi đã có trong tâm

Những ân tình long lanh trong sáng

Hạnh phúc là điều không tính toán

Trao yêu thương đơn giản ấm nồng


Hạnh phúc là gì mình đã hiểu

Đó chính là lời thật của con tim

Là chân thành, hiểu nhau, độ lượng

Là men tình mãi mãi vẫn say

Quốc Thái

No comments:

Post a Comment