Vừa mới tan sở. Ngồi nhâm nhi ly cafe trước khi ra về. Vào đọc lại hai bài thơ Tuệ Tâm. Và sau đó làm hai bài họa này
Mời đọc
Xướng Họa TT-QT
MỘT CHÚT TÂM TÌNH
Thơ cảm tác @
Một chút nắng...lẫn lá xanh
Không cơn gió nhẹ mong manh rì rào
Đâu hoang vắng...chỉ thanh tao
Thong dong góp nhặt ngọt ngào vào tâm
Bởi duyên em sẽ âm thầm
Trao anh tất cả tháng năm dịu dàng
Dù đời nhiều lắm trái ngang
Có duyên, có nợ mãi ràng tim nhau...
Nhưng mà cũng sẽ quên mau
Nếu như anh chỉ vàng thau vẻ ngoài !!!
TUỆ TÂM
14.09.2020
CẢM TÁC MỘT CẢM TÁC
Tan sở ngồi ngắm cỏ xanh
Làm bài cảm tác xuyên manh mưa rào
Gió ùa những sợi thanh tao
Như lời chia sẻ ngọt ngào trong tâm
Vì tình anh mãi lặng thầm
Cho em hạnh phúc trăm năm dịu dàng
Mặc cuộc sống nhiều ngổn ngang
Tình dư, nợ đủ sẽ ràng chân nhau...
Chắc rằng hổng có tàn mau
Vì anh đâu phải đồng thau bề ngoài
Quốc Thái
*****
ĐỘC HOA
Thơ cảm tác @
Ta mê cái cảnh ban chiều
Độc hoa trên cát liêu xiêu gió lùa
Không vội vã cảnh bán mua
Cũng không náo nhiệt ganh đua đường đời
Một chút tím rất thảnh thơi
Bên hoa một thoáng thấy trời bình yên
Cuộc đời vốn đã truân chuyên
Gom thêm chi nữa muộn phiền vào thân
Rõ ràng đâu phải mùa xuân
Độc hoa vẫn cứ tím ngần nét duyên
Ngẫm ra mới tỏ nhãn tiền
Tiêu diêu, tự tại...là Tiên bốn mùa !!!
TUỆ TÂM
14.09.2020
HOA CÔ ĐƠN
Nhìn cơn mưa đổ ban chiều
Nhành hoa đơn độc không xiêu nước lùa
Chẳng sợ kẻ bán người mua
Cũng không màng đứa tranh đua cuộc đời
Hứng giọt mưa đổ thảnh thơi
Ngắm hoa đùa nước cảm đời an yên
Cõi tạm muôn chuyện truân chuyên
Bỏ ra ngoài hết ưu phiền tấm thân
Để mình được mãi sắc xuân
Như hoa đơn độc trong ngần đẹp duyên
Suy cho cái kiếp kim tiền
Ưu phiền buông bỏ là Tiên khắp mùa
Quốc Thái
No comments:
Post a Comment