Thursday, September 23, 2021

CHÙM THƠ XH TT QT

 Xướng Họa 

Tuệ Tâm Quoc Thai


Thơ TT


GIÁ MÀ


        Giá mà nỗi khổ biết bay

Niềm vui đứng lại thì này...lên hương

        Giá mà sầu chẳng vấn vương

An yên níu lại thì dường ...như tiên 

        Giá mà đừng có thiếu tiền

Giàu sang quấn quýt thì lên... ngôi hoàng 

        Giá mà hạnh phúc ngập tràn 

Thì không ai phải thở than...muộn phiền...

Tuệ Tâm


21.09.2020


Thơ QT


GIÁ NHƯ

Giá như phiền não được bay

An nhiên ở lại chốn này.... ngát hương

Giá như hỉ nộ chẳng vương

Từ bi bác ái được dường... là tiên

Giá như không có chữ tiền

Con người khiêm tốn là lên.... ông hoàng

Giá như đức độ đầy tràn

Thì nhân loại hết lầm than... buồn phiền

Quốc Thái


Mượn bài thơ 

GIÁ MÀ của ts Tuệ Tâm để cảm tác sự đời.


*****


Thơ TT


KHÚC TÌNH THƠ 


Em giấu tình anh trong những vần thơ 

Ròng rã bao ngày con chữ buồn vui thức 

Đợi sương khuya nâng niu về pha mực 

Trang giấy lòng đón câu chữ đêm đêm 


Em khắc tình anh vào bức tranh thơ 

Định hình khung em chuốt từng nỗi nhớ 

Tiếng thở dài nén làm đinh níu giữ 

Treo trong lòng không ai ngắm ngoài anh 


Em gửi tình anh làm nhật ký thơ 

Ẩn ý gói những lời yêu chưa ngỏ 

Nén nhớ thương vào nỗi niềm muốn tỏ 

Để tứ thơ in dấu nụ nắng mềm 


Em dệt tình anh thành tấm lụa thơ 

Vén mây lấy nắng thêm vào chút duyên 

Tiếng thoi đan quyện khung thương 

Se vào sợi nhớ dậy hương ngọt ngào...

Tuệ Tâm


21.09.2020


Thơ QT


TÌNH KHÚC THƠ

Anh cất tình em vào những bài thơ

Gởi gió cho bay tận cùng trong tâm thức

Chờ đêm khuya về trong niềm háo hức

Cho giấy hồng nhuộm thơ thẩn trong đêm


Anh viết tình em thành bản nhạc thơ

Những nốt pha son đong đầy nhung nhớ

Cung đàn yêu thương thành dây nắm giữ

Khắc vào hồn trọn vẹn bóng hình em


Anh lập trình em thành những bản thơ

Những dấu ẩn là tình yêu đã ngỏ

Ký tự "vâng" như là điều đã tỏ

Mũi tên kim chỉ hướng những ngọt mềm


Anh vẽ tình em thành bản thảo thơ

Gom từng nét hồn nhiên lẫn cái duyên

Đường cọ hòa quyện men thương

Men yêu men nhớ, men hương ngọt ngào

Quốc Thái


*****


Thơ TT


LỠ ĐA MANG 


Lòng em nhớ lắm 

Gửi gắm về ai 

Thương người vất vả sớm mai 

Câu thơ trăn trở giằng dai thẫn thờ 


Trần gian duyên nợ 

Em lỡ đa mang 

Mong ngày mai được bên chàng 

Niềm vui sẽ tới thênh thang nắng vàng 


Khúc hát ngân vang 

Chiều rạng lan xa 

Bầu trời xanh rộng bao la 

Người ơi gửi nhớ cho ta vui lòng 


Chân trời gió lộng 

Giấc mộng đẹp tươi 

Bên nhau luôn thắm nụ cười 

Chan hoà tình nghĩa cuộc đời đắm say ! 

Tuệ Tâm


22.09.2020


Thơ QT


...NHỚ......

Nhớ thương nhiều lắm

Gởi gắm đến ai

Yêu nàng tần tảo ban mai

Lo toan công việc, mưa dai ơ thờ


Đầy duyên đủ nợ

Tình lỡ nặng mang

Ước ngày hát khúc nàng chàng

Con tim réo gọi miên mang hoa vàng


Điệp khúc vang vang

Sáng lạng tình xa

Đôi bờ cách trở bao la

Gởi vào nỗi nhớ chúng ta một lòng


Chiều thu gió lộng

Ước mộng xinh tươi

Tay trong tay mãi vui cười

Tình chàng ý thiếp trọn đời mê say

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment