Tuesday, September 14, 2021

MỸ NỨ / SÁT THỦ XH ĐQP QT

 MỸ NỮ

(họa bài SÁT THỦ của  Đoàn Quý Phi)

Mỹ nữ này đây thiệt trắng da

Thon thon gọn gọn chốn ta bà

Không là súng đạn nhưng tường đổ

Chẳng phải cung đao lại nát hoa

Lắm gã yên hùng đành thất trận

Bao chàng võ sĩ chịu tan nhà

Liệt oanh mươi phút tơi bời ngã

Tức tửi kêu trời mà xót xa

Quốc Thái


SÁT THỦ 


Thực chất là xương thịt bọc da

Tạo ra sát thủ gọi đàn bà

Đường cong tuyệt mỹ dùng công phá

Vóc dáng đài trang để bướm hoa

Hạ gục đàn ông đời tơi tả

Đánh tan đại phú nát cửa nhà

Tay không sát thủ anh hùng ngã 

Sắc đẹp đàn bà ma quỉ xa.!!!


Đoàn Quý Phi


Ảnh Internet


No comments:

Post a Comment