Friday, September 17, 2021

THƠ BỐN CHỮ HAI VẦN CHÉO



Thơ 4 chữ 2 vần chéo vần bằng



THU VỀ


Thu như chợt đến

Gió mát trong lành

Ngoài sân đất nện

Trẻ nhỏ chơi banh


Ông bà phụ lão

Các vị trung niên

Lắng nghe pháp đạo

Chung tập ngồi thiền.



Thơ 4 chữ

Luật trắc 2 vần chéo


BẰNG HỮU


Bạn hữu bén duyên

Lời thơ êm ái

Chung hội cùng thuyền

Luôn đồng cảm mãi


Đậm nghĩa yêu thương

Đầy tình thân thiết

Vui nhộn phố phường

Không cần thua thiệt.


Quốc Thái

No comments:

Post a Comment