Saturday, September 25, 2021

CHÙM THƠ ZUI XH

 Chùm thơ vui XH cuối tuần!


CƯỜI...ZUI CUỐI TUẦN

(Cảm tác zui theo hình cảnh và thơ Fb)


Ẻm nằm hớn hở mộng mơ 

Cùng nhau ết ộp...họa thơ...ỡm ờ

Thiếu anh em vẫn lẳng lơ 

Thiên hạ chúng nó ầu ơ... xá gì 

Chúng mình ết ộp...tội chi? 

Ngàn vàng với cái xuân thì...mong manh

Ếch em đã hết chi chành 

Bây giờ gặp được ếch anh...lại rền

Rứa nên mình cứ kền kền

Ngày đêm...ộp oạp...triền miên...mặn nồng

Ước mong nên vợ thành chồng

Nhái, cóc, nòng nọc...hòa đồng...ộp...oa...


Ps: hii vui vẻ cuối tuần nha cả nhà mình ơi !


Bài họa của tg Nhiên An: 

CƯỜI...ZUI

Ngoại nằm chổng vó mộng mơ 

Thiếu anh em chết lắc lơ mất rồi 

Thiên hạ chúng nó thiệt tồi 

Chúng mình ết ộp...thế thôi...tội gì? 

Ngàn vàng với cái xuân thì 

Ếch em đã gửi chi chi chành chành 

Bây giờ gặp được ếch anh 

Ập...òa...hòa tấu long lanh...vẫn rền

Rứa thì sao phải im mồm 

Cứ kêu...thiên hạ bảo... cuồng...càng vui 

Cớ chi cứ phải ngậm ngùi 

Tận nơi đáy giếng... hỏa mù...long lanh...

*************

Đình Bằng họa : 

Ếch gì lạ thế em ơi 

Biết đeo mắt kính nhìn trời diễn chương 

Ếch gì sao giống ễnh ương 

Bụng to phình trướng buông trò xáo ngôn.

******

Ếch kêu mùa hội phe ta 

Mưa bay bốn bể người, ta duyên ngào  

Mắt lồi ộp oạp đồng dao 

Đầm xa hòa nhạc lên cao động trời...


 Ao thu lạnh lẽo sự đời

 Lá sen ngọn gió bời bời se se  

Lắng tai ếch những ngồi nghe

Tiếc xuân, mùa hội gọi bè, uyên ương...


Chàng hiu khóc đòi ăn sương

 Ễnh ương phình bụng như nhường cho ai!

 Nỏ mồm ếch đực  hót hay 

Vì ai đêm vắng thở dài cầm canh?


 Canh khuya cậu cóc ngồi canh  

To mồm xơi cắp là anh nhái đồng ! 

Chàng hiu rít lưỡi bảo không 

Cóc con nghiến lợi, ếch đồng chép môi


 Hiu hiu! Nàng đợi sóng đôi ?

 Mưa gào gió hú, mộng nhồi  tình kêu

Mưa rơi cũng đã đủ nhiều

 Ngồi trông cũng hiểu đủ điều trò vui...😂

ÂN KIM

**************

Nằm buồn Ếch Ộp đọc nhanh,

Nhỏ bằng ngón cái muốn to bằng bò.

Ếch ộp đáy giếng không lo,

Đọc sách nói phét trời to bằng bò.

Bắt chân chữ ngũ co ro,

Mù chữ đeo kính tò mò như ai.

Thế gian cứ ngỡ ta tài,

Hoá ra ếch ộp biệt tài “ nói dzóch”… 

ĐÊ VĂN

 *************

Họa zui với TT

(Cảm tác theo bức ảnh)


Lão già ếch mãi mộng mơ

Nằm sâu đáy giếng tưởng tơ... lập lờ

Khoái bà mụ ngoại lẳng lơ

Nguyện quỳ xuống đất để chờ tình chi

Mình là ết ộp... có gì

Ếch già xin chết ôm ghì tình xanh

Ếch ngoại thì vẫn long lanh

Trong lòng ếch lão chong chanh .... vang rền

Ếch nguyện sẽ mãi lềnh bềnh

Như là đôi nhái lênh đênh giữa đồng

Nguyện là ký kết vợ chồng

Đồng môn hợp loại .... cùng đồng ..... xướng ca....

BẢO THÁI


No comments:

Post a Comment