Friday, September 10, 2021

CHÙM THƠ XH TT QT



 Ba bài thơ xướng của ts Tuệ Tâm và ba bài họa của Quốc Thái

**

CHIỀU QUÊ 


        Chiều quê hoa súng thơm nồng 

Hoàng hôn trải nắng trên bông bí vàng 

        Bờ tre rủ lá mơ màng 

Nón em mang cả thu vàng chiều nay

        Từng đàn cò lả lướt  bay 

Dịu êm tiếng sáo mê say lòng người 

       Môi trường sống thật tươi xinh 

Chiều quê mộc mạc thanh bình ai ơi !

TUỆ TÂM


HOA VÀNG TRÊN CỎ XANH

(họa bài CHIỀU QUÊ, thơ Tuệ Tâm)

Hoa tươi trong nắng thắm nồng

Cỏ xanh ôm lấy  nhành bông màu vàng

Hàng palm e ấp mơ màng

Má em đẹp tựa nắng vàng hôm nay

Tóc em từng sợi nhẹ bay

Lời thơ giọng nói ru say tình người

Môi cười trông rất là tươi

Có hoa, cỏ lá, có người tình ơi

Quốc Thái

*****


NẮNG THU


Tình em gửi trọn vào thơ

Với bao mơ ước mộng mơ tháng ngày

Em gom chút nắng hôm nay

Nhẹ nhàng trau chuốt cho đầy yêu thương


Êm đềm sợi nhớ thoảng hương 

Nắng buông lên mắt tô hường má em

Ngả đầu nghiêng bóng kề bên 

Nắng vàng trải thảm ấm mềm gót son 


Nắng về rộn rã cồng chiêng 

Bản trên, xóm dưới lung liêng nụ cười 

Hôm nay trời đẹp rạng ngời 

Mình cùng hát khúc tình đời nhé anh !!!

TUỆ TÂM


10.09.2020


MƯA THU

(họa bài NẮNG THU của ts Tuệ Tâm)

Duyên tình anh gởi trang thơ

Cùng những hoài bão ước mơ tháng ngày

Anh góp mưa gió chiều nay

Nâng niu ve vuốt đong đầy tình thương


Ngọt ngào gợi nhớ mùi hương

Mưa tuôn ướt má làm hường môi em

Tựa người soi bóng thềm bên

Mưa thu thắm đượm giọt mềm môi son


Mưa thu khua tiếng trống chiêng

Nhà nhà xóm xóm tạ thiên vui cười

Mưa thu tạo cảnh sáng ngời

Chúng ta chung hát bản đời em anh!!!

Quốc Thái

*****


TÌNH EM 

Nắng nung cháy cả trời trưa

Nắng gay nắng gắt gọi mưa tắm trời 

Tình em cháy cả một đời 

Nung anh tan chảy trong vời vợi mê 

Anh ơi đừng rớt lời thề 

Tình yêu lạc mất lối về chênh chao

Trời đêm muôn vạn vì sao 

Mà em vẫn thấy ngôi nào là anh

Cuộc đời sẽ mãi tươi xanh 

Khi mình luôn giữ mộng lành tin yêu !!

TUỆ TÂM


10.09.2020


TÌNH ANH

(họa bài TÌNH EM của ts Tuệ Tâm)

Gió thu tắm mát trời trưa

Gió thoang thoảng nhẹ chở mưa ngắm trời

Tình anh soi sáng cuộc đời

Soi em rắn lại những thời* đam mê

Em yêu nhớ lấy câu thề

Giữ tình chung hướng ta về nghiêng chao

Vũ trụ tinh tú ngàn sao

Mà ta vẫn biết sao nào em anh

Tình yêu mầu nhiệm luôn xanh

Bởi chúng mình mãi ngọt lành thương yêu

Quốc Thái


*thời= thời gian

No comments:

Post a Comment