Wednesday, August 4, 2021

ANH NHẶT







 ANH NHẶT....

Anh nhặt về từng ánh mắt bờ môi

Tiếng yêu thương cùng với nụ cười  hiền

Đôi má đỏ trên cánh đồng bỏ ngỏ

Gom hết về, cài bộ nhớ hình em


Anh nhặt về những kỷ niệm yêu thương

Gom ký ức xây con đường tình ái

Kéo đại dương cho mình gần xích lại

Tình trao em luôn mãi mãi nhiệm mầu


Anh nhặt hết những âu sầu em có

Gom thành mây gởi gió tận ngút ngàn

Để thu về, đông đến, lẫn hạ sang

Em vẫn mãi là mùa xuân tươi sáng


Anh nhặt hết những khung chiều tối sáng

Những tình yêu qua tin nhắn mỗi ngày

Đêm kết lại thành bầu trời thơ dại

Để chúng mình ngắm mãi với thời gian


Anh nhặt hết những đời sống gian nan

Gom tất cả vào hoàng hôn màu nhớ

Để ngày mai em không còn bở ngỡ

Em là hoa tươi nở khắp nhân gian

Quốc Thái


Họa ý bài EM NHẶT VỀ.. của ts Tuệ Tâm


EM NHẶT VỀ...


Em nhặt về nắng thu vàng bỡ ngỡ

Phơi bên thềm sưởi ấm những nhớ thương

Kéo mây xuống buộc cả chiều lộng gió

Gửi vào đêm ru giấc mộng vô thường


Em nhặt về bao kỷ niệm còn vương

Xây thành cả một lâu đài tình ái

Đem tương tư dấu vào miền hoang dại

Mãi trăm năm thôi nhé chẳng hoen sầu


Em nhặt về len lén chút niềm đau

Chút hờn ghen của tháng ngày xa nữa

Để cháy mãi bập bùng muôn ánh lửa

Trong tim yêu thổn thức giấc mơ tình


Em nhặt về từng cánh trắng mỏng xinh

Loài hoa dại anh đan thành nhẫn cỏ

Ướp men cay nơi đỉnh đời ngọn gió

Mơ vu quy say giấc mộng ban đầu


Em nhặt về hơi ấm lúc bên nhau

Đem trải khắp lên bốn mùa lặng lẽ

Xuân thu hạ hay tàn đông vẫn thế

Ta trong nhau mãi mãi chẳng chia lìa...

Tuệ Tâm


04.08.2020

No comments:

Post a Comment