CHÀO EM CÔ GÁI CỦA THÁNG BA
Anh chào em cô gái của tháng Ba
Mùi hương tóc tỏa ra thơm nhè nhẹ
Em tháng Ba nụ cười luôn rất khẽ
Hớp hồn anh lặng lẽ đã bao ngày
Anh hỏi em, cô gái tháng Ba này
Đôi mắt kia nói gì đây nhỏ nhẹ
Hàng mi cong chớp thật nhanh mạnh mẽ
Giấu u buồn quạnh quẽ cất vào tim
Em tháng Ba hãy lắng nghe tiếng chim
Hót ríu rít cho con tim rộng mở
Em tháng Ba có điều chi mắc cỡ
Cất u buồn, đừng bỏ lỡ thời gian
Tình yêu ấy đâu nào có gian nan
Cũ đã tàn hãy cho theo năm tháng
Tháng Ba ơi, xin em đừng chán nãn
Vững đôi chân cho khoảng cách thêm gần
Tháng Ba ơi, xin đừng có bâng khuâng
Hãy chờ nhé, anh đang gần em đó
Họa bài EM LÀ CÔ GÁI THÁNG BA của ts Tuệ Tâm
EM LÀ CÔ GÁI THÁNG BA
Thơ tình TT
Em giận dỗi hay là em nũng nịu
Tháng Ba buồn chẳng hiểu được lòng em
Nhận nhé em thêm một đóa Sa Lem
Chùm hoa Bưởi rồi lau hoen mắt lệ
Em đừng khóc đừng nặng sầu như thế
Họ đi rồi không thể níu điều chi
Đời người ta cũng có lúc phân kì
Yêu chẳng đặng chia li cho bớt khổ
Nào em hãy vượt qua miền cám dỗ
Hòa cùng ta nắng đỏ với hoa vàng
Sen trong đầm hương trải khắp mênh mang
Còn ve nữa đang ran lời rộn rã
Tình yêu hết phải đâu quên tất cả
Hãy mở lòng cùng lá với muôn hoa
Và tháng Ba cũng sẽ mãi chan hòa
Chờ em đến miền du ca thắm ngọt
Em có nghe chim vành khuyên thánh thót
Xuống phố đi nào cô gái của Tháng Ba...
Tuệ Tâm
07.03.2021
*đọc diễn văn chào em cô gái của tháng Ba nè kkkk
No comments:
Post a Comment