Wednesday, March 24, 2021

XH BÁNH CĂN

 Mời quý bà con cùng thân thi hữu đọc loạt bài Xướng Họa về Bánh Căn dưới đây. Bài xướng của sư Tỉ Song Phượng, Pháp Quốc. Bài họa của QT là bài cuối cùng, nhưng chơi ăn gian giành đăng đầu tiên😁😁

*

 💞Bài họa 9:

THÈM BÁNH CĂN

(Thả "QUẠ" với Tỷ Song Phượng cho vui)

Sáng sớm ngồi nghe cái bánh căn

Đương nhiên bụng dạ nó thèm ăn

Dòm sau ngó trước mà đâu thấy

Bước tới đi lui lại bỗng nhăn

Tại bởi đang mơ nên mỏi mắt

Do vì bị ước mới đau răng

Bao nhiêu năm đã chưa lần nếm

Thắm thoát cũng qua mấy chục trăng

Quốc Thái

*

Lời Tỷ Song Phượng (Pháp quốc) và các bài Xướng Họa

*

Ngồi nhà bỗng nhớ bánh căn mà bột, hành hổng có đổ ăn ngay liền ... thôi thì ăn "ngó" trong thi ca cho đỡ thèm 😝🤩

*

Xướng hoạ thơ Đường: BÁNH CĂN

💞Bài xướng:

BÁNH CĂN

Đặc sản Khánh Hòa có bánh căn

Món người dân dã thường hay ăn

Điểm tâm mỗi sáng cho tay vững

Lót dạ từng chiều kẻo bụng nhăn

Mắm ớt đậm đà tê đầu lưỡi

Mỡ hành thơm phức quyện chân răng

Làm sao có thể quên hương vị

Dẫu đã xa quê mấy chục trăng


Song Phượng (Phuong Song Pham)


💞 Bài hoạ 1:

Bánh Căn Xóm Chợ...

Ở xóm Xương Huân có bánh căn

Đêm đêm bụng đói kéo nhau ăn

Bàn tay mơn mởn xinh ơi! ngắm

Mắm ớt nồng nàn cay quá! nhăn

Nàng đúc xì xèo trông mát mắt

Chàng xơi hì hụp khoái mềm răng

Quan to quan nhỏ ngồi chồm hổm

Vừa xực vừa nhìn mê thấu trăng!!!

Ha ha ...

NmD Sanh Van


💞 Bài hoạ 2:

Láng giềng biệt xứ

"Quạ" bài Bánh căn của SP


Nhà bạn nhà em cách mấy căn

Phố này hàng quán tha hồ ăn

Phương Sài chờ mãi thôi đành vuột

Quý Cáp lạng hoài chắc hết nhăn

Gần gũi một bên mà thế rứa

Xa xôi ngàn dặm biết làm răng

Giờ đây biệt xứ đành an phận

Có nhớ nhau cùng ngắm ánh trăng...

Hi Hi

LC Mau Le


💞 Bài hoạ 3:

HOÀI HƯƠNG

Hoài hương ắt hẳn có nguồn căn

Nặng gánh tình nhà đâu miếng ăn

Khúc khuỷu đôi bờ đường chưa phẳng

Xa xăm vạn dặm trán đà nhăn

Tầm hương cố quận mà cay mắt

Cắn trái quê xưa lại buốt răng

Mỏi ngóng bên trời ta lận đận

Mong ngày soi bóng một vầng trăng

Mỹ Trang Trang Luong


💞 Bài hoạ 4:

"Tám" Bánh Căn


Thiên hạ thi nhau "tám" bánh căn

Trẻ già lớn bé bỗng thèm ăn

Xưa ham của lạ bà hơi cáu

Nay thích món nhà bả bớt nhăn ?

Bột dẻo hành thơm không rát họng

Bánh mềm mắm ngọt chẳng ê răng

Khánh Hoà đặc sản mời ...xơi thử

Bảo đảm ngon... "phê" tới tận... trăng !

hihi...

Thanh Tùng Thanh-Tung Tran


💞 Bài hoạ 5:

Bán Bánh Căn

Kể chuyện trò nghèo bán bánh căn

Sợ buồn nên "tám" chuyện ham ăn

Lặng thầm ngày cũ, đời thơ phẳng

Rực rỡ đường xưa, nếp áo nhăn

Bột trắng lửa hồng tươi ánh mắt

Tay ngà ngọc ửng thắm môi răng

Đoan trang hiền dịu lòng an phận

Áo vải thô ngời soi dáng trăng

ndt


💞 Bài họa 6:

"Bánh căn" và Cuộc đời


Phật dạy lục căn có thiệt căn

Vị trần lưỡi nếm những khi ăn

"Bánh căn" vạn phúc xin đừng đắm

"Cuộc đời" tam khổ chớ có nhăn

Luân hồi mấy kiếp trôi lăn mãi

Bể khổ bao lần biết mần răng

Cầu Đức Như Lai ra tay độ

Và xin Trời Phật một vầng trăng

Sa Trần


💞 Bài hoạ 7:

SỐ CĂN

 Bất cứ chuyện gì cũng có căn

Sang hèn sống chết thiếu thừa ăn

 Là do duyên phận vui mà nhận

 Ấy bởi số phần cực chớ nhăn

 Nghiệp nặng năng tu đời trác trác*

 Phước tăng bớt khổ sống răng răng*

 Công phu rèn luyện tâm thanh thản

 Thần trí nhẹ nhàng tịnh như trăng

 Song Phượng

---------

* Hai chữ "trác trác" (luôn phong phú) và "răng răng" (ko suy suyển, nguyên vẹn), SP mượn trong bài Lư Khê Ngư Bạc một trong Hà Tiên Thập Vịnh của tác giả Mạc Thiên Tử. Ý nói thời Nghiêu, Thuấn đời sống dân chúng luôn sung túc, ấm no và thái bình.

 "Nghề Thuấn hãy truyền bền trác trác

 Dân Nghiêu còn thấy đủ răng răng (MTT) "

 -----

💞 Bài Họa 8: 

Tam Ho Lơ xe cũng ráng chạy theo bà con cho vui. 

Viễn xứ ngồi mơ có bánh căn

Quê nhà xum họp thường hay ăn

Gạo ngâm xay bột than hồng nóng

Đổ bánh đều tay khỏi bị nhăn

Xoài xanh bằm nhỏ chua đầu lưỡi

Mỡ hành mắm ớt quyện chân răng

Đăc sản Nha Traeng ơi khoái khẩu

Ăn từ mờ sáng đến thấy trăng😃





No comments:

Post a Comment