Saturday, March 20, 2021

DÒNG SÔNG QUÊ

 DÒNG SÔNG QUÊ

Dòng sông quê vẫn ngày đêm tuôn chảy

Mang phù sa bồi đắp mãi không ngừng

Đông tàn, rồi lại đến Xuân

Thu sang, Hè đến em mừng anh vui


Nhớ cái thuở còn mài vùi kinh sử

Sông hiền hòa và gìn giữ tình quê

Bao năm dưới ánh trăng thề

Trò chơi nguyện ước ta thề chung đôi


Đêm không trăng em đã thôi lời ước

Bến sông này em vội bước sang ngang

Cho anh năm tháng ngỡ ngàng

Còn em vui với trăng vàng nơi đâu


Bên con nước anh âu sầu không nói

Bến đò xưa anh mòn mỏi đợi chờ

Đêm về ôm khối mộng mơ

Ngày em trở lại thôi chờ hết mong


Nhưng ấy chỉ là mộng lòng huyền ảo

Dòng sông buồn đã lột áo đợi trông

Em vu quy bước theo chồng

Còn anh lìa xứ sẽ không ngày về

Quốc Thái


Hình ảnh minh họa lấy từ Cậu của tg




No comments:

Post a Comment