Sunday, March 14, 2021

RƯỢU SẦU

 RƯỢU SẦU

Rượu sầu lắm những mặn ngọt chua cay

Bởi nhiều kẻ chạy theo hoài hình bóng

Lòng bảo không mà não luôn vọng đọng

Thương bóng hình trong mộng dẫu chua cay


Rượu sầu là những lúc đã đắm say

Quên đi mất điều ngay và lẻ phải

Cứ chạy theo những điều dù ngang trái

Tâm thiện hòa chuyện phải bỏ ngoài tai


Con đường trần ắt có những nhục cay

Bởi chữ ái rồi mê say khổ lụy

Dẫu bao phen mộng mơ làm chí sĩ

Tâm yếu hèn, ý chí chẳng là bao


Đã mấy phen tự nhủ phải anh hào

Nhưng yếu đuối trước bao lời ngon ngọt

Lại thiêu thân sau những lần nịnh hót

Tâm nhọc nhằn chắt mót những hư vinh


Tiếc làm chi một bóng hình đã nát

Hãy cho vào sọt rác của hư vô

Gắng kéo chi sẽ xé toạc cơ đồ

Vùi ta xuống tận nấm mồ dấu ái


Mấy mùa hoa tâm hồn luôn khắc khoải

Vì yếu mềm khó vượt ải mỹ nhân

Nên thật đau khi đã vướng hồng trần

Dẫu muốn thoát bao lần nhưng chẳng được


Anh rất khó để mở lời từ khước

Bởi vì em cho anh được tin yêu

Nên mỗi khi trời chuyển hóa về chiều

Anh cảm thấy hồn phiêu nơi trần thế


Hứa với lòng dù đời qua dâu bể

Anh một lòng tin hết thể em ơi

Mặc thế nhân có oán trách tơi bời

Anh cũng sẽ tin những lời em nói

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment