Thursday, March 25, 2021

AI NỠ TRÁCH NÀNG THƠ/ĐỪNG TRÁCH NÀNG THƠ

 Có ai đâu nỡ trách những nàng Thơ

Bởi câu chữ là mộng mơ trong đó

Mượn lời thơ gởi tâm tình theo gió

Những u buồn gian khó kiếp nhân sinh


Ai nỡ trách những nàng Thơ nhiệt tình

Gom ý nghĩ làm lung linh cuộc sống

Tâm hồn nhiên giữa cuộc đời sôi động

Làm bài thơ mang hy vọng tương lai


Bởi nàng thơ không giấu hoài đau khổ

Kết thành thơ thổ lộ những tâm tình

An ủi mình và làm đẹp nhân sinh

Trao thương nhớ ân tình cùng bè bạn


Đừng trách chi thơ khi đầy khi cạn

Bởi ta đâu chia hoạn nạn với người

Dẫu có sầu nàng cũng vẫn cười tươi

Đem hạnh phúc đến cho đời vui sống


Bao câu thơ là bao lời hy vọng

Viết những điều quan trọng ở quanh ta

Là tâm tư chẳng trau chuốt đâu mà

Xin đừng trách nàng Thơ sao vội vã


Hờn giận ghét ganh chỉ theo bản ngã

Bình tâm tha thứ lột tả yêu thương

Hạnh phúc niềm vui mang khắp nẽo đường

Ai nỡ trách nàng Thơ thật dễ thương

Quốc Thái


ĐỪNG TRÁCH NÀNG THƠ


Xin đừng buồn những trinh nữ làm thơ

Đừng hờn ghen với mộng mơ của họ

Cảm xúc mượn vay thăng hoa từ đó

Và những nỗi đau cuộc sống thăng trầm


Có đôi khi họ cũng khóc âm thầm

Vì lắm kẻ đâu am tường đạo lý

Đoán mò thôi rồi buông lời ích kỷ

Rằng chỉ mộng mơ vô vị mà thôi


Đâu biết rằng có đôi lúc đơn côi

Nàng mượn thơ viết mấy lời an ủi

Giấu nước mắt khóc cuộc đời ngắn ngủi

Mà phận mình gánh chịu lắm tổn thương


Đừng phiền lòng câu thơ họ vấn vương

Trao thương nhớ lạc đường cho kẻ khác

Chớ vội trách Nàng Thơ sao bội bạc

Rồi phũ phàng suy diễn đúng với sai


Lời nồng nàn hoa mỹ chẳng trao ai

Gửi vào thơ bao nhiêu điều giản dị

Tất cả chúng ta soi vào sẽ nghĩ

Hình bóng của mình phảng phất trong thơ


Ghen tuông khổ đau dằn vặt nghi ngờ

Mong ngóng đợi chờ nhớ nhung khắc khoải

Hạnh phúc vỡ òa trái tim buốt nhói

Cũng mong người đừng kết tội Nàng Thơ !!! 


24.03.2021 Tuệ Tâm


No comments:

Post a Comment