Sunday, March 21, 2021

Tản mạn: VÔ THƯỜNG

 VÔ THƯỜNG

Mọi thứ ở trên đời này đều VÔ THƯỜNG. Một con người khỏe mạnh hôm nay, ngày mai bỗng.... Một chiếc xe đẹp đang chạy bon bon trên đường bỗng... bùm.... thành một đống phế liệu.

Cách đây ít hôm tôi có dịp theo chân một anh bạn, hay nói đúng hơn là tôi làm tài xế cho hén, đến bãi xe bị tai nạn để lấy đồ đạc của hén trong xe về. Hôm trước trên đường đi làm về,  anh ấy đã bị người ta tông từ phía sau, và đụng vào xe trước, làm cho xe ảnh thụn cả đít lẫn đầu, may mà người không sao. Cảnh sát làm report và hãng bảo hiểm kéo xe ảnh về bãi. Hôm sau thông báo "total lost", nghĩa là ảnh sẽ có xe mới, hihi.

Nhìn những chiếc xe bị nạn không thể sửa được nữa bị kéo quăng ra bãi bởi những chiếc Forklift, những chiếc đã được tháo gỡ phụ tùng thì bị ép lại thành đống sắt, mà chạnh lòng. Rồi chọt nghĩ đến số phận con người cũng như thế. Khi bệnh tật, già nua, thì cũng bị vứt qua một bên trong Viện dưỡng lão, hay nhà chờ chết. Sau khi chết, các bộ phận trong cơ thể được lấy ra hiến tặng, rồi sau đó đem thiêu để còn lại một nắm tro vô giác. 

Cuộc đời là thế, có đó rồi mất đó. Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với các bụi.

Quốc Thái


No comments:

Post a Comment