Friday, March 19, 2021

ĐÔI MẮT/MẮT ƠI

 ĐÔI MẮT

Mắt là cửa sổ tâm hồn

Nên mắt cũng biết bồn chồn lo âu

Đôi khi mắt nhỏ lệ sầu

Thương người cực khổ dãi dầu nắng mưa


Mắt nhìn dòng đời đẩy đưa

Mắt biết phải trái, biết vừa lòng nhân

Mắt luôn độ lượng ân cần

Cho ta thấu hiểu kẻ gần người xa


Mắt không làm nhói lòng ta

Mắt cho ta đẹp kiêu sa rạng ngời

Mắt là tia nắng tuyệt vời

Cho ta thấy rõ cuộc đời trắng đen


Mắt ơi, đời lắm nhỏ nhen

Nhưng mắt đừng chớ bon chen làm gì

Tránh điều thế giới thị phi

Mắt luôn nhìn đúng những gì khó khăn


Mắt buồn thì mặt ta nhăn

Mắt đau ta lại lăng căng thuốc thầy

Mắt ơi hãy tỏ luôn đây

Cho ta yêu lắm những ngày bình an


Họa bài MẮT ƠI của th Tuệ Tâm 


MẮT ƠI 

(Thơ vui) 


Tao thương mày lắm mắt à

Mày đừng nhỏ lệ làm nhòa lòng tao

Mày mau mở rộng ra nào 

Nhìn đời cho rõ, dẫn đường tao đi


Đừng vì một mối tình si

Mà mày mụ mị, sân si nghe mày

Đời người thật lắm đắng cay

Vấp vào là ngã lăn quay mắt à !


Mày làm đau nhói tim ta

Suốt đêm không ngủ mí sa, lệ nhòa

Sao mày cứ ngắm người ta

Để lòng tao phải thiết tha... đợi chờ


Mắt ơi ! Mày tỏ hay mờ ?

Mà sao mày cứ lờ đờ thế kia

Chuyện đời, chuyện nghĩa lia thia

Chuyện gì mày cũng tăm tia nhìn vào...


Mày buồn sao khổ bằng tao

Mày rơi giọt lệ, tao xao xát lòng 

Mày cho tao mớ bòng bong 

Chắc mai tao phải tiêm phòng mất thôi !!!

Tuệ Tâm

16.03.2021


Ảnh từ trang EVT



No comments:

Post a Comment