Sunday, March 14, 2021

TÌNH YÊU/ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

 TÌNH YÊU

Tình yêu không có bóng  hình

Thế mà ai cũng quên mình khi yêu

Mơ màng mộng tưởng bông diêu

Khi ẩn lúc hiện mang nhiều men say


Tình yêu như cánh diều bay

Nắm dây buông kéo, khi cay, lúc nồng

Chữ yêu kết nghĩa vợ chồng

Mặc kệ nắng gắt, cầu vồng, hay mưa


Yêu là săn đón rồi đưa

Sáng sớm thì đợi, đến trưa chở về

Khi yêu nguyện ước luôn kề

Ai can cũng mặc, không hề trách than!


Tình yêu nó đẹp vô vàn

Giàu sang phú quý cơ hàn sá chi

Tình yêu khi đến lúc đi

Khi tình đã hết, tình đi chuyện thường!


Khi yêu lắm vị nhiều hương

Nhớ nhung, bực tức, giận hờn, và ghen

Để rồi lại có bao phen

Đưa tay thề thốt trước đèn sáng soi


Khi thời tình bạc tựa vôi

Khi thời mặn chát dưới trời kỳ thay

Lúc thì ngọt ngọt, cay cay

Lúc say lúc tỉnh, lúc ngày như đêm


Lúc là điệu nhạc dịu êm

Lúc phim hành động dưới thềm hất phăng

Khi thì nhức óc, đau răng

Bởi tình nó cứ nhập nhằng vô ra


Khi gần lại muốn rời xa

Lúc xa lại nhớ người ta cả ngày

Khi yêu nhấp rượu môi say

Lúc giận thì nó lại cay chết bà


Tình yêu dịu ngọt kiêu sa

Hiền như cục đất ngày qua giữa trời

Bỗng dưng dữ dội một lời

Cho người khổ lụy muôn đời khó thay


Cuộc đời lắm rủi nhiều may

Trăm năm như thể cái cày ngửa lăn...

Quốc Thái


Họa bài ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU của thi hữu Tuệ Tâm


ĐỊNH NGHĨA TÌNH YÊU

 (Thơ Vui)

-------------

Tình yêu không bóng không hình 

Sao nhiều người dám hết mình vì Yêu

Mông lung hư ảo phiêu diêu

Nhìn thì chẳng thấy vẫn nhiều người say


Bồng bềnh như áng mây bay

Mà sao vẫn có vị cay, vị nồng

Yêu nhau nên vợ thành chồng

Lung linh bảy sắc cầu vồng dưới mưa


Yêu là sớm đón chiều đưa

Sông sâu bể rộng nắng trưa tìm về

Yêu là má ấp môi kề

Hơn thua cũng mặc chẳng hề oán than!


Yêu là thương nhớ vô vàn

Đói no gian khổ bần hàn quản chi

Yêu thời có đến có đi

Khi tình vơi cạn tình đi vô thường!


Tình yêu lắm vị nhiều hương

Có thương có nhớ có hờn có ghen

Ai mà chẳng có vài phen

Thanh minh, giải thích nhờ đèn trời soi 


Lúc rầu bạc trắng như vôi

Khi thì nhất dưới gầm trời lạ thay 

Yêu là có ngọt, có cay

Có say có tỉnh, có ngày có đêm


Lúc thì nhè nhẹ dịu êm

Khi như cơn bão qua thềm cuốn phăng

Yêu mà...phức tạp vậy răng?

Rứa thì cũng lắm nhập nhằng vào ra!


Người thì ly biệt chia xa

Kẻ thì trộm nhớ người ta đêm ngày

Lúc thì nồng mặn đắm say

Khi thời chua chát đắng cay thấy bà!


Tình yêu như ánh sao sa

Chói lòa mặt đất, bụt qua bầu trời!

Tình yêu bản nhạc không lời

Từ kim đến cổ muôn đời chẳng thay


Dẫu rằng kẻ rủi người may  

Yêu rồi như chiếc điếu cày đổ lăn...


13.03.2021

Hết Tết vẫn còn Đào Phai


No comments:

Post a Comment