Thursday, March 11, 2021

NHỚ VÀ QUÊN

 NHỚ VÀ QUÊN

Có những điều bao năm ta vẫn nhớ

Những ân tình muôn thuở sẽ không quên

Những gian truân nhưng lòng vẫn vững bền

Những khổ đau khắc nên miền ký ức


Có những thứ ta cần nên vứt bỏ

Những tình người nơi chót lưỡi đầu môi

Những nhân sinh giả dối của cuộc đời

Những đạo đức chỉ thời nơi khóe miệng


Tình bằng hữu thật thà ta mãi nhớ

Những chân tình chẳng cản trở không gian

Những anh em dẫu xa cách ngút ngàn

Những điều quý muôn vàn ta luôn nhớ


Quên những người ta cố tâm sửa đổi

Nhưng bản thân họ chẳng thấy lỗi gì

Quên những người dù gặp giữa lối đi

Ta vẫn nghĩ là người chi xa lạ


Nhớ đến ai ngày đêm luôn vất vả

Vẫn hồn nhiên dùng bút tả cuộc đời

Vẫn tự hào và cảm thấy thảnh thơi

Ta luôn nhớ một cuộc đời đáng nhớ

Quốc Thái


Ghi lại một chút cảm xúc chia sẻ với bằng hữu nha

Chúc vui vẻ mỗi ngày


No comments:

Post a Comment