Sunday, March 14, 2021

NGẮM CẢNH/TRỞ LẠI ĐƯỜNG

 NGẮM CẢNH

Về đây ngắm cảnh lúc chiều tà

Thấp thoáng xa kia một bóng hoa

Thoạt thấy ngờ đâu đây chỉ ảnh

Rồi nhìn mới ngỡ đó là nhà

Em ngồi ngước mặt mơ dòng nước

Kẻ đứng trông người mộng mái gia

Lặng lẽ suy tư trong kiếp sống

Sao đời mãi có một mình ta

Quốc Thái


Cẩn họa thơ Bà HTQ 


Mạo muội họa thơ tiền nhân (Bà HTQ) 


TRỞ LẠI ĐƯỜNG


Dừng chân nghỉ lại lúc dương tà

Tỏ lộ con đèo đá lẫn hoa

Dõi khắp tư bề không một ảnh

Dòm quanh tám ngõ chẳng bao nhà

Mi sầu nghĩa mọn tràn con nước

Lệ đẫm thân hèn phủ cái gia

Hiếu đạo xây đời sao phải lẽ

Giây buồn quạnh quẽ chỉ mình ta

Tuệ Tâm

11.03.2021



No comments:

Post a Comment