Wednesday, March 24, 2021

MƯA/ CƠN MƯA CHIỀU VÀ CÁC BÀI HỌA

 MƯA


Hôm nay trời bỗng mưa

Như vừa nhớ một người

Từ vùng xa thăm thẳm

Phố núi ngàn mến thương


Cơn mưa bụi phong sương

Làm ướt những con đường

Đợi chờ trong khắc khoải

Để nhớ một người thương


Qua mấy ngày vấn vương

Thâu đêm suốt canh trường

Bây giờ lòng đã rõ

Thương người xa thiệt thương


Nụ hôn đầu còn vương

Dù muôn đường cách trở

Ta như cùng nhịp thở

Mưa gởi trọn niềm thương

Quốc Thái


Họa bài CƠN MƯA CHIỀU của tg Tuệ Tâm


CƠN MƯA CHIỀU


Chiều nay trời đổ mưa 

Chắc vì nhớ một người

Có nụ cười thật tươi

Lâu rồi không A lô* 


Mưa lặng rơi ướt lối

Chắc mưa cũng dỗi hờn

Người ta bước chung đôi

Còn mình em lẻ bóng


Qua bao ngày mong ngóng

Bâng khuâng những mong chờ

Gửi nỗi buồn vào thơ

Gửi vào mưa niềm nhớ


Nụ hôn đầu cách trở

Như thầm trách người trao

Giống như cơn mưa rào 

Đến rồi đi ào ạt...

********

MƯA KHƠI NIỀM NHỚ

(Bài họa) 


Chiều nay trời đổ mưa

Anh ngôi trong quán nhỏ

Nghe điệu nhạc rất buồn

Anh ngớ lời em ca


Anh ngồi nhìn khói thuốc

Ngở rằng tóc em bay

Anh nâng tay đón vội

Nhưng là dòng mây trôi


Từng giọt rơi tí tách

Đem về bao nổi nhớ

Kéo về bao ký niệm

Yêu người, yêu luôn thơ


Ngoài trời mưa vẫn rơi

Tưới mát cả hồn tôi

Trong bao ngày nắng hạ

Nhớ em! Nhớ một đời !

21.03.2021

******


CHIỀU MƯA 

(Bài họa) 


lòng giận trời mưa đổ

chẳng được tới thăm em

lòng cồn cào như lửa

tối chẳng muốn lên đèn


càng khuya mưa càng rơi

những giọt sầu chới với

hình bóng nhỏ xa vời

giấc ngủ buồn chẳng tới


đã bao ngày ngóng đợi

tối nay lại mưa rơi

nỗi nhớ nào vời vợi

nửa khuya cúi lạy trời


nụ hôn nào đưa tới

giờ cũng lạnh vì mưa

trách ông trời sầu đợi

gió đùa cỏ đong đưa

MÂY

*******

MƯA


Hôm nay trời bỗng mưa

Như vừa nhớ một người

Từ vùng xa thăm thẳm

Phố núi ngàn mến thương


Cơn mưa bụi phong sương

Làm ướt những con đường

Đợi chờ trong khắc khoải

Để nhớ một người thương


Qua mấy ngày vấn vương

Thâu đêm suốt canh trường

Bây giờ lòng đã rõ

Thương người xa thiệt thương


Nụ hôn đầu còn vương

Dù muôn đường cách trở

Ta như cùng nhịp thở

Mưa gởi trọn niềm thương

BẢO THÁI

No comments:

Post a Comment