Thursday, March 11, 2021

LỠ YÊU RỒI



 Lỡ yêu rồi làm sao quên được em ơi

Dẫu cách xa biển trời anh vẫn nhớ

Vẫn biết bên kia đang là bến lở

Anh bên bồi sẽ không nỡ chia xa


Dẫu biết nay đôi ta vẫn chưa là

Nhưng sẽ mãi hòa cùng nhau em nhé

Tim của anh đang đập một nhịp lẻ

Thêm nhịp em thì mình sẽ thành đôi


Anh mong ngày nghe vị ngọt đôi môi

Cùng hơi ấm từ đôi bàn tay ấy

Và làn da thơm mùi hoa sữa đấy

Cùng khát khao chờ đợi bấy lâu nay


Anh vẫn mong hai ta sẽ có ngày

Cùng sánh bước trong tay bên hồ Lăk

Và vòng tay nhẹ ôm nhưng rất chặt

Dìu nhau qua tất bật của cuộc đời

Quốc Thái


Ảnh minh họa từ Ung CC

No comments:

Post a Comment