THÁNG BA VỀ
Tháng Ba về trời vẫn nắng vẫn mưa
Thêm gió lạnh. Cho thêm vừa nỗi nhớ
Thêm hoài mong. Thêm những điều trăn trở
Tháng Ba về, nhắc nhở những yêu thương
Ngày đầu Xuân, nắng dạo khắp con đường
Gió nhẹ nhàng mang đến những yêu thương
Hoa tung tăng ca khúc hát mê thường
Ong bướm nhảy điệu du dương huyền dịu
Tháng Ba ơi, tình yêu ơi, kỳ diệu
Cánh hồng hoa yểu điệu mắt mơ màng
Nỗi nhớ ai cứ lãng đãng mênh mang
Sao thương quá nàng tháng Ba yêu dấu
Gió lạnh ơi, ngươi làm sao hiểu thấu
Những tâm tình cất giấu tận đáy tim
Để yêu thương ngủ một giấc im lìm
Mai thức dậy... con tim lên tiếng nói
Quốc Thái
Họa bài HOÀI NIỆM THÁNG BA của Tuệ Tâm
HOÀI NIỆM THÁNG BA
Duyên cớ chi trời lúc nắng lúc mưa
Hay còn tiếc chút duyên thừa bỏ lại
Hoa bưởi vườn bên nồng nàn thơm mãi
Để bao người hoang hoải nỗi nhớ thương!
Nắng tháng ba len lỏi những cung đường
Rét Nàng Bân năm nay như quên mất
Bởi phải đâu nàng là người duy nhất
Nụ tầm xuân phơ phất để cho ai?
Tháng ba ơi! Thương lắm mùa hoa Cải
Khắp triền sông cứ trông hoài hong nắng
Như nỗi nhớ rơi vào miền trống vắng
Phút cô đơn vắng lặng đến vô tình
Hết đêm dài trời sẽ hửng bình minh
Mặc ai đó đêm lặng thinh mong ngóng
Giấc mơ hoang đưa ta về ảo vọng
Chưa kịp trở mình nắng đã đọng đầy sân...
Tuệ Tâm
21.03.2021
No comments:
Post a Comment