Saturday, September 4, 2021

ƠN CHA NGHĨA MẸ

 NGHĨA MẸ


Vu lan đã về đầu ngõ

Gởi theo mùa bao sợi gió vàng rơi

Như dòng xoáy cuộn quanh đời

Mẹ luôn vất vả chẳng rời bỏ con


Sợi thương sợi nhớ đa đoan

Thời gian tàn nhẫn trộm toàn tuổi đi

Gian nan Mẹ chẳng sá gì

Cho con hạnh phúc khắc ghi vào lòng


Vu lan cài áo bông hồng

Nghĩ Mẹ tần tảo nuôi chồng và con

Đường xa gió bụi hao mòn

Mẹ không chùn bước sống còn, được, thua


Yêu thương Mẹ khắp bốn mùa

Nguyện luôn hiếu thảo hương đưa ngút ngàn

Ngày Rằm mùa lễ Vu Lan

Nguyện cầu Mẹ mãi bình an đời người


Hằng đêm con nguyện Phật Trời

Luôn cho Mẹ cả cuộc đời khan an

Một đời khổ cực trần gian

Nay Mẹ hưởng phước an nhàn xứ xa*


Quốc Thái


*xứ xa=Hợp chủng quốc Huê Kỳ


*****


ƠN CHA


Vu Lan nắng lạ điểm hoa cà

Nghĩa Mẹ sinh thành ơn dưỡng Cha

Mấy sắc hồng thơm ươm trước áo

Ngàn dòng dạy bảo răn bên nhà

Bao ngày vất vả không hề trách

Mấy tháng gian truân chẳng có la

Chí nguyện cho con thành đạt tốt

Thành nhân xứng đáng mãi thật thà.


Quốc Thái


No comments:

Post a Comment