Saturday, September 4, 2021

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG xh QT TT


 NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG 


Nước mắt đàn ông, có phải vậy không 

Khi vui lại khóc, khi buồn không rơi 

Nước mắt đàn ông, giọt buồn chơi vơi

Không lăn trên má, mà rơi vào lòng !

TUỆ TÂM


@Cảm nhận từ Cha@


04.09.2020


NỤ CƯỜI ĐÀN ÔNG

Cười là tiếng khóc khô không dòng lệ

Đàn ông cười khi đã quá thương đau

Nước mắt kia tựa như giọt máu đào

Không chảy xuống mà chảy vào tâm ấy

Quốc Thái


Cảm tác bài NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG của Tuệ Tâm


P.S.

Gởi đến em xinh một đóa hồng

Như lời cảm nhận bài "..... ĐÀN ÔNG"

Chỉ với bốn câu đầy đủ nghĩa

Thấu tình đạt ý đó phải không

QT

No comments:

Post a Comment