Saturday, September 4, 2021

EM VỀ xh TT QT


 EM VỀ

Em về hoa lá mừng vui

Em về cây cỏ miền xuôi reo mừng

Em về chim hót tưng bừng

Dăm ngày xa vắng tưởng chừng rất lâu

Em về tắm giọt mưa ngâu

Em về ôm lại vườn rau nắng hè

Em về sáng cả đồi chè

Sáng rằm tháng Bảy sáng khe nước ngầm

Em tựa như ánh trăng rằm

Cho anh ôm giấc mộng lành bên em

Chiều lên bản Thê êm đềm

Ghé về xóm nhỏ ngọt mềm cỏ hương

Làng quê hai tiếng thân thương

Gian lao đã hết đến đường thịnh hưng

Quốc Thái


Họa bài EM VỀ THƠ LẠI PHIÊU ĐIÊU, thơ Tuệ Tâm 


EM VỀ THƠ LẠI PHIÊU ĐIÊU 


        Em về tháng Bảy hết Ngâu 

Em về mây trốn còn đâu mưa chiều 

        Em về rộn tiếng sáo diều 

Em về thơ lại phiêu diêu núi đồi 

        Em về bưởi ngọt, rau tươi 

Em về mang cả thương yêu cùng về 

        Em về rộn rã bản Thê*

Em về nếp cẩm, ngô, chè...rủ rê 

       Em về Hồng nở bên hè 

Em về thơm ngát nụ hoè trước sân 

       Em về kết tụ tình thân 

Bà con cô bác bản Bần, làng The*

        Hết Đông thì lại đến Hè 

Qua cơn bĩ cực tràn trề thái lai...

TUỆ TÂM


              05.09.2020

@Cảm tác từ SG về lại buôn làng@ 

@bản Thê, bản Bần, làng The ở Earka@

No comments:

Post a Comment